Từ chiến trường về còn một cánh tay

 Yêu quê hương, anh trồng cam, nuôi cá

 Cam chín vàng ngọt thơm, trĩu quả

Cá quẫy đớp sao sóng sánh tràn bờ

Cánh tay anh làm mát đất hoang sơ

Tỏa hơi ấm bên đàn em nghèo khó

Thương người neo đơn khi tiết trời trở gió

Tặng áo, khăn che chở rét đến gần

Cánh tay anh cây lá mùa xuân

Cứ xanh mãi màu xanh chiến thắng

Người thương binh có tình yêu tỏa nắng

Đồng đội tự hào, làng xóm có anh.


                                          Trần Quốc Dũng

 


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục