Em về với Cao Phong

Những vườn cam trĩu quả

Thoảng hương thơm man mác

Nắng hòa trong gió ngàn

Vẳng đâu đây tiếng đàn

Bay vào hồng đôi má

Ai ngân câu hát ví?

Ấm lòng người trồng cam

Con mắt em hân hoan

Con tim đang say đắm

Hoàng hôn trời đẹp lắm

Như lạc vào mộng mơ

Bài phóng sự nên thơ

Có tâm hồn trong đó

Có màu cam rực đỏ

Có hương vị bay xa

Một vùng cam bao la

Em ghi vào máy ảnh

Cô gái Mường thanh mảnh

Rực rỡ như đóa hồng

Em bước vào Cao Phong

Thỏa sức mình tác nghiệp

ở nhà dẫu nhiều việc

Đã có bàn tay anh.

 

               Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục