"Trời tháng năm chưa nằm đã sáng”

Hạ về rồi! Đồng áng xanh tươi
Quê ta rộn rã tiếng cười
Đồng trên, ruộng dưới người người hân hoan.
Cây trồng ba vụ thẳng hàng
Thâm canh năng suất mùa màng tốt tươi.
Đàn cò cõng nắng lưng trời
Xa xa cánh vạc ru hời tầng không,
Cha còn mải miết ngoài đồng
Mẹ lo dệt tấm lụa hồng nhả tơ.
Bướm vàng dạo bước nhởn nhơ
Thăm vườn cà tím bây giờ trổ hoa
Bốn mùa xuân - hạ - thu qua
Đông về ấm lửa mọi nhà ấm no

Nguyễn Phương Đông

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục