Quê hương em có công trình thế kỷ

Ánh sáng lung linh từ Bắc vào Nam

Dòng điện Hòa Bình tỏa đi muôn ngả

Tới các bản làng, đô thị phương xa.

Mọi miền dâng hương Tượng đài Bác

Người chỉ tay xuống dòng Đà Giang

Khuyên bảo cháu con làm thủy điện

Hẳn Bác vui, thành phố đã mở mang.

Bơi thuyền vào Thung Nai thơ mộng

Lên đền Bờ, thăm đảo hoang sơ

Uống rượu cần, ăn cơm lam, thịt nướng

Nhớ năm xưa vượt sóng thác Bờ.

Anh đi dọc sông Đà huyền thoại

Màn đêm về rực sáng núi đồi

Choáng ngợp đôi bờ mọc đô thị mới

Thành phố lên đèn thắm những lứa đôi.

Ngày hội tưng bừng Quảng trường mới

Nơi đầm Quỳnh xưa mỏi cánh chim bay

Đậm nét hoa văn tổ tiên để lại

Dàn chiêng Mường trình diễn mê say.


Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục