Con sông quê giữa lòng thành phố

Con sông quê nhung nhớ tìm về

Người đi xa nhớ chăng bến cũ

Tiếng thì thầm sóng vỗ sông quê

Ơi lòng ta nhớ sông đến thế

Cả một đòi tắm mát mênh mông

Nước xanh trong như dòng sữa mẹ

Cả một đời nhớ bạn, nhớ sông

Sông Đà ơi giữa lòng thành phố

Sông Đà ơi sao cứ bâng khuâng

Bến Đà Giang lòng ai nhung nhớ

Bến Đà Giang một trời yêu thương

Ơi thành phố bừng lên rạng rỡ

Nhớ dòng sông ai bắc nhịp cầu

Nhớ tới em người xưa bến cũ

Dòng sông quê xanh thắm một màu.

Lưu Đăng Hồng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục