Có ngoại xâm, tôi theo con đường đi  đánh giặc
Đất nước hồi sinh, tôi dạy con xây dựng  tương lai.
Chọn ngọc lan sáng ngời dòng kỷ niệm
Dẫu héo khô hồn hoa vẫn ban mai…
Không hạnh phúc nào từ con đường  phẳng lặng
Tôi chọn gập ghềnh đá núi đi lên.
Tôi chọn em, người có niềm tin
Đỡ cành, gieo hạt
Chắt chiu mùa quả ngọt
Nuôi ước mơ cùng lớp trẻ phúc hiền…
Chọn bạn lành tôi luôn được bình yên
Trong khoảng khắc chênh vênh hư ảo
Bạn bên tôi vững vàng trước bão.

Trần Quốc Dũng



Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục