Họ yêu nhau nồng nàn thắm thiết
Sớm đi nương, làm ruộng đồng xa
Gió hoàng hôn tâm tình bên suối
Đêm trăng cùng bạn ngọt giọng ca.
Những tháng, năm chiến tranh ác liệt
Chàng trai rời tay cuốc lên đường
Anh ở tiền phương ngày đêm đánh giặc
Phút thảnh thơi nhớ suối tóc người thương.
Em ở hậu phương đợi chờ mòn mỏi
Không ngã lòng, một dạ thủy chung
Việc nước, việc nhà đảm đang gánh vác
Chỉ thương anh gian khổ, bão bùng.
Chiến tranh dài lâu chưa bằng nỗi nhớ
Dưới hầm sâu anh đọc lại thư em
Nơi nương rẫy em ngẩn ngơ tiếng sáo
Nhớ mùa vui con mắt say men.
Mười xuân nhớ nhung nỗi buồn giấu kín
Em mong có ngày tỏa ngát hương xôi
Mối tình thủy chung đất, trời chẳng phụ
Anh đã trở về, đũa lại có đôi.

Trần Quang Thạch

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục