Dòng Đà Giang giữa thành phố trẻ

Trong xanh như giếng Ngọc

Hiền hòa như mẹ thân yêu

Đàn chim lượn về trong nắng

Con thuyền gợn sóng

Câu thơ ai thả giữa dòng

Chiều ba mươi Tết cho lòng bâng khuâng

Đôi bờ nhộn nhịp

Lộng lẫy cờ, hoa

Nhà nhà đón Tết, mừng xuân

Dạt dào mái ấm

Công trình thế kỷ

Tổ máy vào ca như nhịp thở

Mang niềm vui từ Bắc vào Nam

Cây cầu gánh cả dòng người

Đào, ly, hồng, quất xanh tươi theo về

Các bạn trẻ sao mà vui thế

Họ trao nhau ánh mắt, nụ cười

Cô gái nhớ ai đăm chiêu

Chắc là người yêu ở miền xa lắm

Cụ ông lơ đãng nhìn lên đập

Nhớ ngày dự lễ ngăn sông

Hay hoài niệm một thời tuổi trẻ?

Hoàng hôn trôi dần lãng đãng

Thành phố sắp lên đèn

Đêm nay thiêng liêng phút giao thừa

Aựnh điện đẹp hơn trăng, sao

Pháo hoa xé trời rực rỡ

Dòng sông dát bạc, dát vàng

Người về sông đất, xuân sang ngọt ngào.

 

                                                             

                                                             Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục