Xuân đến mơ, đào bừng ánh mắt

Tiếng chim lạc tiếng thác đầu thung

Cô gái thoáng hiện từ phía núi

Má ửng hồng xinh, bước ngập ngừng

Vòng xoè cuối bản, khèn ai múa

Mây treo đầu núi ngắm muôn hoa

Mường Bi khai hạ trời trong vắt

Cao cao thuỷ điện rộn sông Đà

Sông Bôi, sông Bưởi bờ xanh mát

Hoa trái đung đưa ngút ngát trời

Thung Khe ngô mía bừng sắc thắm

Cao Phong cam ngọt đượm bờ môi

Đất Mường lung linh trong huyền thoại

Câu ví ai trao suối bâng khuâng

Nhịp thoi bay bổng hoa văn bản

Tết đến Hoà Bình dậy sắc xuân.

 

 

                           Trần Quốc Dũng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục