Cây dịu dàng theo bước chân em

Từng mầm non có tình em ôm ấp

Những quả đồi trơ giờ lên xanh tóc

Lá thì thầm ru em bình yên.

Rừng yêu người yêu đến say mê

Những ngày xa, rừng đợi em về

Em là hoa trước nắng hồng rực rỡ

Là cánh chim bay bổng khắp vùng quê.

Ngày nắng hanh, cây khát khô trông ngóng

Có tình em, rừng vỗ sóng êm đềm

Lá ru cây giữa mùa nắng nóng

Em là mưa cho cây sáng bừng lên.

Có bàn tay, rừng mãi rộng thêm

Suối chảy trong hơn, đất thơm hoa trái

Làng quê xanh sóng rừng vọng lại

Tình em - tình rừng man mát đồng quê.

 

                                               Trần Quốc Dũng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục