Em có về Kim Bôi với anh?
Nơi đầy ắp tình thương, nỗi nhớ
Bao kỷ niệm hồn nhiên một thuở
Nướng cơm lam bên bếp lửa nhà sàn…
Về Kim Bôi có mía tím Tú Sơn
Ngọt lịm lòng ai những trưa hè bỏng rát
Những chiều đông hanh hao khô khát
Hoa sữa nồng nàn nỗi nhớ bâng khuâng…
Em có đến thăm Mường Động,
Mường Chiềng
Uống rượu cần, đánh cồng chiêng đêm hội
Cô gái Mường múa điệu xòe bối rối
Về Kim Bôi em hãy đến chợ Bo
Mộc nhĩ, nấm hương, măng vầu,
măng nứa…
Cô gái Dao gùi mật ong xuống chợ
Ríu rít tiếng cười chan chứa yêu thương!
Về Kim Bôi với anh đi em!
Người Kim Bôi hiền hòa, hiếu khách
Suối khoáng Kim Bôi ngọt lành ấm áp
Luôn mở rộng vòng tay đón khách
bốn phương về.
Vũ Thị Lý
(Phố chợ Bến, Cao Thắng - Lương Sơn)