Hạ Long, Thăng Long, tới Cửu Long:

Một biển, một thành, một dòng sông

Có phải tổ tiên từng mơ ước:

Non nước Văn Lang sớm hóa rồng.

Trải mấy ngàn năm giữ nước nhà

Cháu con cùng tiếp bước ông cha

Mưa, nắng... đạn bom cùng giặc dữ

Chẳng thể nào chia cắt sơn hà.

Để có hôm nay nước Việt Nam

Ba miền... liền một dải giang san

Năm tư dân tộc vui hội nhập

Biển bạc, rừng xanh, thảm lúa vàng.

Đất nước quê hương đón xuân rồng

Giao - công - thương - tín... gọi tam nông

Ngàn hoa đua nở khoe hương sắc

Vang vọng năm châu tiếng Lạc - Hồng.

 

 

                               Vân Long

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục