Sắc trời đỏ trong men lá rừng xanh

Sắc đào phai ửng tươi gái má bản

Mùa xuân dậy thì bập bùng ánh lửa

Hội lồng tồng anh đã kịp lên non…

Vành trăng tròn treo cao mây núi

Trai, gái tài sao cho khéo còn qua

Mắt biếc lá rừng soi trong đáy suối

Khom lưng nhún gối bay bổng ngang trời…

Rực lửa hồng rộng vòng xòe đêm hội

Chân lỡ nhịp ngượng ngùng sai bước núi

Thơm gạo nương nhớ dìu dặt hương cau

Váy tròn xoe phập phồng trăng thiếu nữ…

Mênh mang núi rừng, mênh mang đêm hội

Nghiêng ngả say rừng cũng gọi mùa về…

 

 

Nguyễn Thấn

(Trường tiểu học Yên Xá, Ý Yên - Nam Định)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục