Một thẻ vàng, một cú sút bật cột và một pha đá phạt vọt xà là những gì C. Ronaldo làm được trong trận Bồ Đào Nha hòa Bờ Biển Ngà 0-0 đêm 15-6

 

Không có bàn thắng nào trong trận mở màn bảng G “tử thần” giữa Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà đêm 15-6 dù Cristiano Ronaldo rất cố gắng và D. Drogba cũng nén đau vào sân với băng đệm giữ khuỷu tay vừa phẫu thuật.

 
Do Drogba chỉ vào sân từ phút 65, mọi sự chú ý dồn lên người C. Ronaldo từ đầu trận. Tuy nhiên, siêu sao bóng đá đắt giá nhất thế giới vất vả trước lối chơi quyết liệt ngay từ đầu trận của các cầu thủ Bờ Biển Ngà.
 
Tất cả những gì đội trưởng của Bồ Đào Nha làm được chỉ là một pha ngoặt bóng quen thuộc trước khu tung cú sút xa dội cột dọc ở phút 11; bị thẻ vàng vì tranh cãi với hậu vệ đối phương trong hiệp 1 và một cú sút phạt trực tiếp vọt xà ở hiệp 2.
 
Ở hiệp thứ nhì, số 7 của Bồ Đào Nha chơi rất quyết tâm, chịu phối hợp hơn khi Bồ Đào Nha thay liên tiếp các tiền vệ để tăng cường khả năng kiểm soát khu vực giữa sân. Tuy nhiên, hàng thủ đội bóng châu Phi đã bọc lót kín kẽ trong lúc “Brazil” của châu Âu không có pha phối hợp sắc sảo.
 
 
Khó khăn lẫn hy vọng vẫn chờ cả Drogba (trái) và C. Ronaldo ở phía trước sau trận hòa không bàn thắng. Ảnh: REUTERS
Vận đen trong màu áo đội tuyển tiếp tục đeo bám Ronaldo, người đã 16 tháng chưa ghi bàn cho Bồ Đào Nha. Điều khiến CĐV của đội bóng châu Âu quan tâm là ngoài siêu sao đang chơi cho Real Madrid, HLV C. Queiroz không biết trông chờ vào ai. Nani vắng mặt vì chấn thương, còn tiền đạo cắm Liedson không thi đấu hiệu quả ngay cả ở vai trò lôi kéo hàng phòng ngự tạo khoảng trống cho Ronaldo và các tiền vệ ghi bàn.
 
Với Bờ Biển Ngà, một điểm trong trận này là thành công khi họ không có sự chuẩn bị tốt nhất (HLV Eriksson chỉ đến với đội chưa đầy 2 tháng) và Drogba vào sân từ nửa cuối hiệp 2.
 
Họ thậm chí có thể giành trọn 3 điểm với các pha nguy hiểm ở những phút cuối trận. Nhưng giống như đối thủ của mình đêm 15-6, Bờ Biển Ngà cũng thiếu một trung phong có tài săn bàn một khi Drogba ngồi ngoài hoặc khi tiền đạo đội trưởng của họ dạt biên tạo cơ hội cho đồng đội. Cả trận, các chân sút đội bóng châu Phi chỉ sút 1 cú đúng hướng khung thành sau 7 pha dứt điểm!
 
Khó khăn cho Bờ Biển Ngà là ở lượt trận kế tiếp, họ sẽ đối mặt với đội 5 lần vô địch thế giới là Brazil. Để nuôi hy vòng vào vòng 2, Drogba và đồng đội phải tránh được thất bại trước đội tuyển vàng-xanh và đánh nbại CHDCND Triều Tiên ở lượt cuối.
Bên lề

. Các nhà máy ở thủ đô Dhaka của Bangladesh nhận được yêu cầu ngừng sản xuất trong các trận đấu World Cup 2010 để đủ điện cho CĐV xem truyền hình trực tiếp các trận đấu. Trước đó, CĐV xuống đường quậy phá sau khi sự cố điện khiến họ không xem được trọn vẹn trận Argentina thắng Nigeria 1-0.

 
. Số lượng bao cao su bán ra ở Hàn Quốc tăng 5 lần sau khi CĐV đội nhà mừng chiến thắng Hy Lạp, theo nhật báo JoongAng. Theo các chuyên gia tâm lý và tình dục học, sự phấn khích giúp con người “yêu” say đắm hơn.

 

                                                                                       Theo NLĐ

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Khán giả trên sân vận động Moses Mabhida ở Durban, Nam Phi trong trận Đức-Australia ngày 14/6

Lượt mở màn bảng E World Cup 2010 Cameroon - Nhật Bản: “Sư tử” châu Phi gầm vang

Lần đầu tiên Cameroon và Nhật Bản đối đầu nhau tại một vòng chung kết World Cup. Xét trên mọi khía cạnh, đại diện châu Phi nhiều khả năng sẽ kiếm được 3 điểm trọn vẹn trước đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc...

Tuyển Hà Lan có cuốn phăng “những chú lính chì”?

Đội tuyển Hà Lan sẽ bắt đầu hành trình chinh phục World Cup 2010 với trận ra quân gặp đội tuyển Đan Mạch vào ngày 14/6 tại sân vận động Soccer City ở thành phố Johannesburg.

Hạ Serbia, Ghana mang chiến thắng đầu tiên về cho “lục địa đen”

Bàn thắng duy nhất từ chấm penalty của Asamoah Gyan ở phút 84 đã giúp Ghana đánh bại Serbia 1-0 trong trận đấu mở màn bảng D. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của châu Phi tại World Cup 2010, sau khi Nam Phi bị Mexico cầm chân còn Algeria thua dưới tay Slovenia...

World Cup 2010 (bảng C): Anh - Mỹ 1 - 1

Dù được đánh giá khá cao, tuy nhiên đội tuyển Anh đã bị đội tuyển Mỹ cầm hòa với tỷ số 1 - 1 trong trận đấu đầu tiên của bảng C - World Cup 2010, diễn ra rạng sáng nay, 13-6, trên sân Royal Bafokeng (thành phố Rustenburg).

Phục trang độc đáo của fan tại World Cup 2010

Không chỉ được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao của 32 đội bóng tại World Cup 2010, dân tình còn được mãn nhãn với vô vàn kiểu phục trang và lối trang điểm lạ mắt của người hâm mộ.

18h30 ngày 13/6, Algeria - Slovenia: Thua là về nước

Với việc Anh và Mỹ là những ứng cử viên hàng đầu cho các suất đi tiếp ở bảng C, cả Algeria và Slovenia đều sẽ muốn có ba điểm trong trận đấu tối nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục