(HBĐT) - Con đường 12B từ ngã ba dốc Cun đến Ba Hàng Đồi nối đường 12A với đường 21, thuộc huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn (trước đây) nay thuộc huyện Kim Bôi dài 50 km, đi qua các vùng đất: Tú Sơn, Lập Chiệng, Hạ Bì, Kim Truy, Kim Bình, Thanh Lương... tuyến đường do thanh niên xung phong (TNXP) quản lý, với nhiệm  vụ san đồi, bạt núi, lấp đầm lầy, sông, suối tạo thành con đường chiến lược phục vụ  cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong thời gian từ năm 1958 - 1960 phải thông đường

Với tổng chiều dài 50 km, chiều rộng mặt đường 8m, xây lắp khoảng 200 chiếc cầu, cống bằng bê tông cốt thép. 4.300 anh, chị em TNXP lứa tuổi từ 18 - 20 của 14 tỉnh, thành phố tham gia thi công, gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Sơn Tây, Ninh Bình, Hà Đông, Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Hà, Hòa Bình. Biết bao công sức, trí tuệ và 6 TNXP đã vĩnh viễn hiến dâng tuổi thanh xuân cho cung đường, làm nên con đường huyền thoại - "một bông hoa tươi thắm” của tuổi trẻ. Có gần gũi với đội ngũ TNXP ngày ấy mới tận mắt chứng kiến sự chịu đựng gian khổ, những mất mát, hy sinh của họ. 

Anh, chị em TNXP đã lao động quần quật trên công trường, gội nắng, tắm mưa chỉ có 2 bộ quần áo. Mùa nắng thì áo riềm bâu, mưa rừng ướt hết vẫn mặc để tự khô chứ không có bộ khác để thay thế. Mùa rét như cắt da, cắt thịt, thiếu hoặc không có áo len, áo bông, chỉ có manh áo dầy đỡ tạm. Thuốc men phòng bệnh, chữa bệnh hạn chế, lương thực thực phẩm chưa đầy đủ, dựng lán ngủ giữa rừng hay ven làng, ven đường, thiếu thốn trăm bề. Bữa ăn chủ yếu muối lạc, măng rừng lá chính, nếu có ít thịt làm ruốc thì cũng nửa muối, nửa thịt. Không trực tiếp chiến đấu nhưng thương vong của họ không ít vì sốt rét rừng, tai nạn lao động, đất, đá đè, cây gẫy đổ, rắn rết bọ cạp, muỗi vắt, trôi sông, suối... sử dụng mìn phá đá trang bị thô sơ, ít kinh nghiệm, rủi ro khó tránh... 26 đại đội đã chết 6 người và một số bị thương. Khó khăn gian khổ, hy sinh như vậy nhưng không ai kêu ca nửa lời. Ngày đêm ngủ lán với 8 giờ lao động trên mặt đường. TNXP đi như trẩy hội, gồng gánh, ki sọt, xe cút kít, nối tuyến thông đường, tiếng hát, tiếng hò vẫn ngân vang. Vui nhất là khi TNXP gặp bộ đội hành quân qua, tiếng hỏi thăm, tiếng trêu ghẹo, tiếng hát vang xa, mới có câu hò: "Bộ đội mà gặp TNXP - như cá gặp nước như rồng gặp mây”.
Sự gian khổ, hy sinh của lực lượng TNXP có khi còn hơn cả bộ đội. Bộ đội còn có giày, dép, trang phục, được trang bị kỹ thuật chiến đấu, cách sống ở rừng, có lương ăn, có cấp dưỡng phục vụ. Còn TNXP đại bộ phận là tuổi trẻ, nông dân, lao động thành thị... nhiều vùng kinh tế còn khó khăn do vừa trải qua chiến tranh như ở ngoại thành Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Dương, Bắc Ninh...

Ngày công bố thông đường, nhất là ngày cắt băng khánh thành con đường 12B Hòa Bình với tổng khối lượng đào, đắp 1.000.000 m3 đất, đá, dự kiến hoàn thành trong 2 năm đã hoàn thành đúng thời hạn, đưa vào phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phục vụ chính trị, kinh tế, văn hóa dân sinh. Các đơn vị TNXP 14 tỉnh, thành phố phấn khởi reo hò, đốt đuốc sáng rực bầu trời mừng thắng lợi. Hàng mấy trăm chiến sỹ thi đua lao động tiên tiến xuất sắc về dự lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì do Nhà nước phong tặng.

Suốt chặng đường phía sau con đường 12B huyền thoại, nhiều cựu TNXP, nhiều người đã vào tuổi 70 - 80 vẫn nhớ lại thời gắn bó với công trường 12B lịch sử.

Những chiếc bia bằng đá, bằng bê tông cốt thép của 14 tỉnh, thành phố có lực lượng TNXP tham gia đã ghi lại chiến tích lịch sử của mình trên đoạn đường. Bao năm tháng đã trôi qua, những ký ức còn mãi trong lòng những cựu TNXP 14 tỉnh, thành phố bình dị, lam lũ mà anh hùng một thời phục vụ, cống hiến tuổi thanh xuân cho con đường huyết mạch, trở thành kỳ tích trong thời kỳ đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc - chi viện cho chiến trường lớn miền Nam, đi mãi cùng thời gian năm tháng.

 
           Trịnh Hữu Thịnh
     (Xóm Chiềng, xã Liên Vũ, Lạc Sơn)


Các tin khác


Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn PCCC huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong vừa tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn.

Khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước Trường TH&THCS xã Chiềng Châu

Sáng 22/4, tại Trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đã diễn ra lễ khánh thành bể bơi phòng tránh đuối nước trường TH&THCS xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Tới dự và cắt băng khánh thành có các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Chủ tịch danh dự Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Cao Đức Phát, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Quỹ Thiện tâm; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Mai Châu.

Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi trao tặng xã Vĩnh Đồng 50 thùng đựng rác 

Hưởng ứng các hoạt động "Vì tương lai xanh năm 2024”, Agribank Chi nhánh huyện Kim Bôi vừa phối hợp UBND xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi) tổ chức trao tặng công trình bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới năm 2024 tại xã.

Ban Tiếp công dân tỉnh: Tiếp nhận 76 đơn thư các loại

Từ ngày 14/3 - 12/4, Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận, phân loại, xử lý 76 đơn thư (trong đó: khiếu nại 11 đơn; tố cáo 8 đơn; kiến nghị, phản ánh 57 đơn); nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai 58 đơn, lĩnh vực khác 18 đơn. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Quy định mới về Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về quản lý hoạt động đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Họp Ban Chỉ đạo công tác Dân số và Phát triển tỉnh năm 2024

Ngày 17/4, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác dân số và phát triển tỉnh đã chủ trì cuộc họp của BCĐ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục