Đất đá, cát sỏi, xi măng, sắt, thép từ các công trình xây dựng đổ tràn ra cả vỉa hè, chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ.

Đất đá, cát sỏi, xi măng, sắt, thép từ các công trình xây dựng đổ tràn ra cả vỉa hè, chiếm hết lối đi dành cho người đi bộ.

(HBĐT) - Đi dọc các trục đường chính trên địa bàn TP.Hòa Bình có thể thấy tất cả đều được quy hoạch thiết kế, xây lát vỉa hè, trồng cây xanh. Điều này vừa tạo hành lang an toàn giao thông, vừa dành đường cho người đi bộ khi tham gia giao thông và góp phần làm nên mỹ quan đô thị. Nhưng thực tế hiện nay, vỉa hè đang bị xâm chiếm nghiêm trọng khiến người đi bộ không còn đường để đi.

 

Việc người dân tận dụng vỉa hè kinh doanh, buôn bán không còn là một hình ảnh xa lạ nhưng luôn là vấn đề nóng hổi. Dù bị xử phạt nhiều lần nhưng tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường vẫn tái diễn và thậm chí ngày càng trầm trọng hơn...

Ghi nhận thực tế tại các tuyến đường: Cù Chính Lan (Phường Đồng Tiến), Hai Bà Trưng (Phường Phương Lâm), Hoàng Văn Thụ (Phường Tân Thịnh)...., là những con đường sầm uất, tập trung đông dân cư nhất tại TPHB. Tuy nhiên, tất cả vỉa hè ở các con đường này đã bị chiếm dụng một phần hoặc toàn bộ để làm nơi kinh doanh buôn bán. Hầu hết vỉa hè đều bị cắt khúc và chiếm dụng vào những mục đích khác nhau, bất cứ hàng hóa nào cũng có thể được bày bán trên vỉa hè. Từ quần áo thời trang, giầy dép, chăn ga, gối nệm đến các sản phẩm gia dụng như: đồ gỗ, đồ nhựa, điện tử, điện lạnh hoặc là trái cây, cây cảnh, chim cảnh, hàng tạp hóa........

Ngoài ra còn có các dịch vụ ăn uống như: quán nhậu, giải khát, cà phê.  Một số nhà dân, không kinh doanh buôn bán cũng dùng các chậu cây cảnh đặt quanh khu vực vỉa hè trước nhà mình dẫn đến tình trạng lộn xộn, mất mỹ quan đô thị.

Theo quan sát, hầu như tại thời điểm nào trước cổng Bệnh viên Đa khoa tỉnh, tình trạng giao thông rất lộn xộn bởi gần khu vực này tập trung nhiều các hiệu thuốc, hàng quán cơm, hàng quán giải khát. Cả 2 bên vỉa hè đều bị chiếm dụng để kinh doanh hàng quán, người đi bộ muốn đi phải, len lỏi qua các hàng quán hay qua các xe taxi “tạm” đỗ ở đấy... Đặc biệt, vào những giờ cao điểm, một bên đường là hình ảnh nhân viên của các hàng quán cơm đon đả mời mọc, chèo kéo khách, còn bên kia đường là cảnh từng tốp người nhà, bệnh nhân dắt díu nhau tràn cả lòng đường khiến các phương tiện giao thông và người đi đường đi lại khó khăn, dễ gây tai nạn.

Tương tự, tại các tuyến đường gần chợ như:  Phương Lâm, đại lộ Thịnh Lang, An Dương Vương... việc kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè cũng diễn ra hết sức bất cập. Từ những gánh hàng rau, củ, quả của người dân địa phương đến các cửa hàng bán gia dụng, thời trang, thực phẩm, các hiệu cầm đồ, cửa hàng bán xe máy…đều “thi nhau” lấn chiếm vỉa hè, thậm chí tràn xuống lòng đường.

Bên cạnh đó, hiện nay tình trạng để đất đá, cát sỏi, xi măng, sắt, thép từ các công trình xây dựng tràn ra cả vỉa hè, chiếm lối đi dành cho người đi bộ đang diễn ra phổ biến trên địa bàn TPHB. Đây là vấn đề không mới nhưng lại là câu chuyện đáng để bàn bởi ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân mỗi ngày. Vỉa hè bị lấn chiếm, người đi bộ không còn cách nào khác là phải bước xuống lòng đường để tham gia giao thông với các phương tiện.

Thành phố Hòa Bình hấp dẫn du khách cũng bởi khí hậu ôn hòa, nhiều cây xanh, mát mẻ. Khách du lịch đến TP Hòa Bình rất thích đi bộ ngắm cảnh và thư giản. Vì vậy, mong muốn có những vỉa hè sạch đẹp, thông thoáng để bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người đi bộ là cần thiết. Tuy nhiên, với tình trạng lấn chiếm vỉa hè trở nên phổ biến như hiện nay, để trả lại vỉa hè cho người đi bộ là điều không dễ. Rất mong cơ quan chức năng có biện pháp giải tỏa, xử lý nghiêm nạn lấn chiếm lòng, lề đường để đường phố được thông thoáng, người dân đi lại dễ dàng.

 

                                                                     

                                                                       Hoàng Thảo (TTV)

 

 

Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục