Giáo dục cũng là nỗi trăn trở của người dân xóm Hà (Ảnh chụp tại lớp 3a3 Chi xóm Hà, trường Tiểu học Đồng Chum A, xã Đồng Chum, Đà Bắc).

Giáo dục cũng là nỗi trăn trở của người dân xóm Hà (Ảnh chụp tại lớp 3a3 Chi xóm Hà, trường Tiểu học Đồng Chum A, xã Đồng Chum, Đà Bắc).

(HBĐT) - Xóm Hà có 80 hộ, 98% là bà con người Mường, là xóm nghèo nhất xã Đồng Chum (Đà Bắc) và là 1/36 xóm khó khăn nhất tỉnh. Giao thông cách trở nên bao năm qua bản Mường này vẫn hoay hoay thoát nghèo. Cùng với đó là niềm mong ước cháy bỏng về một ngôi trường khang trang để cô và trò khỏi phải nơm nớp nỗi lo “trôi” chữ trong những ngày mưa gió.

 

“Nút thắt” giao thông

Cách trụ sở UBND xã Đồng Chum 9 km, sau 5 km đường nhựa, vượt qua 4 km cung đường vòng vèo nơi lưng chừng núi là vào đến xóm Hà. Trong đó, 2 km đã được mở rộng, còn lại là đoạn đường trắc trở thực sự là thử thách với bất kỳ tay lái nào. Bản Mường những ngày này đang bước vào thời kỳ thu hoạch sắn. “Sắn ở trong Chum người ta bán 8.000 đồng/10 kg, nhưng ngoài này bán 6.000 đồng cũng không ai mua”, Bí thư chi bộ Đinh Công Chăn cho biết. “Tôi được đo con đường này từ năm 1995, thời còn bãi cát sông Đà và um tùm lau, sậy nhưng đến bây giờ đường xá vẫn rất trắc trở. Mỗi năm chỉ làm một đoạn, vừa rồi có đoàn khảo sát nhưng không biết sang năm có đường thuận lợi để đi chưa. Đường khó nên đời sống của bà con còn thiếu thốn lắm”, ông Chăn lý giải.

Là xóm nằm tách biệt so với các khu dân cư khác, đằng sau dựa vào núi và phía trước giáp lòng hồ sông Đà nên diện tích trồng lúa rất ít ỏi (khoảng 1 ha).  Việc phát triển kinh tế của bà con phụ thuộc vào cây ngô, sắn. Thế nhưng, việc canh tác gặp nhiều khó khăn vì thời tiết khăc nghiệt, đất đai ngày một cằn cỗi và chi phí đầu tư ngày một cao hơn. Theo ông Đinh Công Hiếu, Trưởng xóm Hà cho biết: Vài năm trở lại đây, giá vật tư nông nghiệp đã tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi nhưng giá ngô của bà con vẫn chỉ dao dộng từ 21-29 nghìn đồng/10 kg bắp. Đường giao thông khó khăn nên buồng chuối, quả dứa bà con trồng được cũng chẳng biết bán cho ai. Trồng luồng cũng rất phát triển và “nếu có đường thuận lợi thì nhiều hộ đã khấm khá hơn nhờ cây luồng rồi”.

Giao thông là “nút thắt” trong phát triển kinh tế của xóm Hà, xã Đồng Chum (Đà Bắc)

Hiện, đường giao thông trong xóm hầu hết là đường đất, đá, việc đi lại và tiêu thụ hàng hóa rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Chính vì thế, đời sống của bà con chậm chuyển biến, hiện tỷ lệ hộ nghèo là 55% , thu nhập bình quân đạt 12 triệu đồng/người/năm; mức bình quân của xã Đồng Chum lần lượt là 43,04% và 15 triệu đồng. Theo chia sẻ của BQL xóm, thực chất số hộ nghèo còn cao hơn và mức thu nhập của một xóm không có đất ruộng như trên là còn khá thấp. Cùng với giao thông, giáo dục cũng là nỗi trăn trở của người dân xóm nghèo này.

Trăn trở với sự học

Do nằm cách xa trung tâm xã, xóm Hà có điểm trường đặt tại xóm với 2 cấp học là mầm non và tiểu học, tổng số học sinh là 41 em. Trường mầm non chi xóm Hà đã được xây dựng đảm bảo nhưng trường tiểu học thì vẫn còn là dãy nhà tạm bợ với nền đất mấp mô, mái lợp pro xi măng, vách được chắp vá từ các tấm gỗ phooc thủng lỗ chỗ và những phên nứa.

Cô giáo Ngô Thị Nhung, chủ nhiệm lớp 5 chi Hà, trường TH Đồng Chum A chia sẻ: “Nhà tạm bợ, mưa gió là nước chảy vào lớp lênh láng, cô trò phải tránh mưa. Trang thiết bị dạy học cũng rất thiếu thốn không đảm bảo chất lượng cho công tác giảng dạy”. Do 4 phòng học chỉ được ngăn bằng các phên nứa nên âm thanh bên này nói, bên kia nghe hết, có phòng chỉ rộng khoảng 4-5m2 . Sân chơi cũng rất hạn chế nên sau giờ ra chơi các em học sinh lại túm tụm ngồi lên các tảng đá vui đùa. Còn các thầy, cô để ở lại công tác phải ở nhờ nhà dân, nhà  y tế của xóm với không gian chật hẹp.

Thầy giáo Sa Văn Vương, chủ nhiệm lớp 3a3 cũng như các thầy cô khác bình thường thì cuối tuần về thăm nhà nhưng vào mùa mưa, có khi cả tháng trời mới về được vì đường giao thông lúc này nhão nhoẹt bùn đất. Đó là cũng là tình cảnh của các em đang học cấp 2, cấp 3 của xóm Hà ở bán trú lại trường ngoài xã. Trong câu chuyện với chúng tôi, các thầy cô đều bày tỏ mong muốn được các cấp quan tâm xây dựng đường giao thông thuận lợi và trường học khang trang để sự học ở nơi đây không bị đứt đoạn.

Rời xóm Hà khi những tia nắng đã nhạt dần trên những ngọn núi xa xa, những trảng lau khẽ đung đưa trước gió và in bóng dài trên những dốc đá. Đà Bắc mùa này dễ khiến người ta mê mẩn.  Phảng phất suy tư giá như, đường vào xóm Hà là con đường bê tông thì vẻ đẹp ấy sẽ trọn vẹn và vui hơn.                     

 

                                                                              Viết Đào

 

Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục