(HBĐT) - Hà Thị Huyền (ảnh), lớp 6A, trường THCS thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) trông chững chạc hơn các bạn cùng trang lứa. Ẩn trong đôi mắt đượm buồn và dáng hình gầy gò của em toát lên nghị lực vượt khó mạnh mẽ.
Huyền sinh ra trong một gia đình làm nông nghiệp ở xóm Tân Thịnh, xã Yên Lạc (Yên Thủy). Gia đình tuy nghèo nhưng hạnh phúc. Cuộc sống trôi đi bình yên, ngọt ngào đến năm 2002, thời điểm em ra đời. Những tưởng có thêm cô con gái thứ hai sẽ tô thêm nụ cười cho cha mẹ. Nhưng sau khi sinh Huyền được 4 tháng, bố em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền để cứu chữa và bố Huyền đã qua đời để lại cho người vợ hai đứa con thơ dại. Nỗi đau có lúc đã làm người mẹ trẻ ngã quỵ nhưng vì con và được sự động viên của họ hàng, làng xóm, chị đã gượng dậy. Nhưng rồi, số phận nghiệt ngã lại ập xuống, năm 2007, mẹ Huyền tiếp tục lâm bệnh và qua đời, bỏ lại hai chị em bơ vơ. Khi đó, chị gái của Huyền là Hà Thị My 11 tuổi, còn em 5 tuổi.
"Không nơi nương tựa, hai chị em phải dựa vào ông cậu (em của bà ngoại). Trong nhà không có gì đáng giá, đến giường nằm cũng không có, hàng ngày hai chị em phải làm đủ mọi việc để có cái ăn. Sau giờ học, chúng em trồng rau, nuôi gà, làm vườn và đi cấy, làm cỏ, trồng lạc, ngô thuê. Đi làm về người mệt nhoài, mắt díp vào nhưng nhiều lúc không tài nào chợp được mắt, hai chị em lại ôm nhau khóc. Những lúc đó, cái đầu non nớt của em đã bắt đầu mường tượng được sự cần thiết của việc học. Nhưng rồi hoàn cảnh gia đình thiệt thòi, có lúc không đủ tiền đóng học, em từng có ý định bỏ học. Chính trong lúc khó khăn đó, chúng em nhận được sự giúp đỡ của Đảng ủy, UBND xã và các ngành, đoàn thể, nhân dân trong xóm, nhất là Ban bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em xã. Chúng em đã được hỗ trợ mua giường, chiếu, chăn, màn, quần, áo. Hội CTĐ huyện mua cho sách, vở, hỗ trợ kinh phí để hai chị em vẫn tiếp tục được đến trường. Cháu đã hiểu ra rằng, không có học thì không làm nên được gì và cũng không có cơ may để thay đổi cuộc sống hiện tại. Vì vậy, cháu đã vượt qua những thiếu thốn về vật chất, tinh thần, dồn hết tâm trí vào những trang sách, lời giảng của cô giáo” - Hà Thị Huyền chia sẻ.
Với những nỗ lực trong học tập, nhiều năm, Huyền là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của xã, huyện. Huyền là một trong 20 người tàn tật, trẻ mồ côi tiêu biểu được Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh biểu dương có tinh thần vượt khó. Dẫu còn những khó khăn nhưng được sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng, Huyền đã vượt lên số phận. Cuộc sống của hai chị em ngày càng khá hơn. Huyền mong ước được tiếp tục học tập và trở thành kỹ sư nông nghiệp để có thể tự nuôi sống bản thân và góp sức nhỏ bé xây dựng quê hương.
Cẩm Lệ