Đánh bại cung thủ người Đài Loan từng đoạt HCĐ Olympic 2016, VĐV Lộc Thị Đào đã lên ngôi vô địch châu Á 2017 nội dung cung 1 dây nữ một cách ngoạn mục, chấm dứt “cơn khát” kéo dài quá lâu đồng thời tạo nên một bước ngoặt lịch sử cho bắn cung nữ Việt Nam. Nữ cung thủ ấy đã biến giấc mơ của chính mình thành hiện thực sau 10 năm theo đuổi môn thể thao khó thành tài này.

 

Một màn về đích ấn tượng tất nhiên sẽ luôn đáng nhớ, nhất là khi Lộc Thị Đào giống như cánh chim đầu đàn của bắn cung nữ Việt Nam ở mọi cấp độ sân chơi, cần một cú hích để đột phá vào SEA Games 29, Asiad 18 và thậm chí cho giấc mơ Olympic Tokyo 2020 đang chờ đợi ở phía trước. Hai năm trước, Đào đã là người thất vọng nhất của đội tuyển quốc gia khi không thể hoàn thành nhiệm vụ giành vé dự tranh Rio de Janeiro 2016 cho bắn cung Việt Nam. Cô trượt tấm vé ấy trong gang tấc cũng ở giải Vô địch châu Á.

 

                         Nữ cung thủ Lộc Thị Đào. Ảnh: HÀ HƯNG

 

Như người ta thường nói, “ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó”, Lộc Thị Đào đã biến đấu trường châu Á thành màn diễn của riêng mình. Bản lĩnh, niềm tin và khát vọng chiến thắng đã giúp Đào vượt qua được đối thủ người Đài Loan được đánh giá cao hơn mình gấp bội để giành ngôi vô địch bằng những điểm số sít sao. Họ bất phân thắng bại với tỷ số 5 - 5 (tỷ số các ván lần lượt là 26/27, 25/25, 27/23, 27/27, 28/28) và phải phân định thắng thua bằng luật mũi tên vàng. Tại lần bắn quyết định căng như dây đàn ấy, cả hai cung thủ đều được điểm 10. Nhưng mũi tên của Đào gần hồng tâm hơn nên cô đã trở thành người giỏi nhất trong cuộc đấu trí. Phần thưởng cho chiến thắng của Đào chính là tấm vé dự giải thế giới 2017 diễn ra tại Phần Lan tới đây.

 

Hành trình đến với bắn cung của cô gái vùng đất Bắc Giang gắn liền với hành trình tự lập thân của cô gái nhỏ khi mới 14 tuổi (Đào sinh năm 1993). Là con gái út trong một gia đình có 4 anh chị em, hầu hết đều theo nghề giáo, dễ hiểu Đào đã không được bố mẹ và gia đình ủng hộ. Nhưng vì cô kiên định với giấc mơ của mình nên cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý. Đã qua gần 10 năm không ngại khó, không ngại khổ, được huấn luyện bài bản, Lộc Thị Đào từng bước trưởng thành để là một trong những gương mặt hàng đầu của bắn cung Việt Nam cùng bảng vàng thành tích dày dặn. Nhưng điều khiến cô thích nhất không phải là những tấm huy chương, mà chính là "khi tập bắn cung, tôi rèn được tính kiên trì để đạt trạng thái tĩnh. Tôi nghĩ công việc gì cũng cần sự bình tĩnh, sau này khi va chạm cuộc sống sẽ biết cách để đối mặt với nó hơn". Hóa ra, cái lợi của môn bắn cung thật vô biên.

 

Ý chí và nghị lực vươn lên của Đào thì cả đội tuyển bắn cung đều biết. Thậm chí, các đồng đội và thầy của cô còn tiếc nuối nói rằng Lộc Thị Đào đã có thể tạo được tiếng vang lớn hơn ở đấu trường châu lục, thế giới và việc tìm kiếm 1 tấm vé tham dự Olympic 2016 cách đây 2 năm không quá khó khăn.

 

                                                                  Theo SGGP

Các tin khác


Vòng loại giải bóng chuyền Vô địch thế giới 2018 khu vực châu Á: Việt Nam vào “bảng tử thần”

Kế quả bốc thăm chia bảng mới đây của Liên đoàn bóng chuyền châu Á đã đẩy đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B “tử thần” cùng các đội tuyển mạnh như Hàn Quốc, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên. Có lẽ, Iran là đối thủ bị đánh giá thấp nhất trong cuộc đua giành 2 tấm vé đi tiếp đến vòng chung kết thế giới diễn ra vào năm sau tại Nhật Bản. Bảng A còn lại gồm các đội tuyển Trung Quốc, Kazakhstan, Australia, Đài Loan và đảo Fiji.

Khai mạc giải cầu lông học sinh tỉnh Hòa Bình năm 2017

(HBĐT) - Sáng ngày 22/3, tại Câu lạc bộ Công nhân Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Sở GD&ĐT đã tổ chức khai mạc giải cầu lông học sinh tỉnh Hòa Bình năm 2017.

Giải Billiards carom 3 băng châu Á lần 8-2017: Nguyễn Quốc Nguyện đoạt cúp

Tay cơ Nguyễn Quốc Nguyện đã đăng quang Giải Billiards carom 3 băng châu Á lần 8-2017 vào tối 19-3 tại Seoul, Hàn Quốc, sau 3 ngày tranh tài. Đội tuyển Billiards Việt Nam gồm 12 cơ thủ đã gây bất ngờ tại giải năm nay khi có đến 7 người vào tứ kết, trong lúc chủ nhà Hàn Quốc chỉ còn Choi Sung Won (hạng 21 thế giới) trong tổng số 13 người góp mặt. Đây là thất bại của các cơ thủ Hàn Quốc khi hàng loạt tên tuổi như: Kim Heang Jik (hạng 6 TG), Heo Jung Han (11 TG), Cho Jea Ho (12 TG)… không thể bảo vệ ngôi vương châu Á dù mới đây Choi Sung Won và Jae-Guen Kim đã đoạt ngôi vô địch đồng đội thế giới 2017 ở Viersen, Đức. 7 cơ thủ Nhật Bản cũng dừng cuộc chơi sau vòng 1/8.

Indian Wells 2017: Federer lên ngôi lần thứ 5

5, 25 và 90, Roger Federer vẫn đang tiếp tục thắp lửa trên sân đấu ở mùa giải đầy ngạc nhiên 2017. Với chiến thắng có điểm số thuyết phục là 6-4 và 7-5 trước “tay vợt đàn em đồng hương” Stan Wawrinka, Federer đã giành được danh hiệu đơn nam thứ 5 của giải đấu Indian Wells – BNP Paribas Open, giúp anh cân bằng với kỷ lục sở hữu danh hiệu của Novak Djokovic.

Giải bóng bàn- cầu lông- quần vợt lãnh đạo tỉnh năm 2017 có nhiều nét mới

(HBĐT) - Ngày 18/3, tại sân Nhà văn hóa trung tâm huyện Đà Bắc, Sở VH,TT&DL tỉnh phối hợp với UBND huyện Đà Bắc tổ chức giải bóng bàn- cầu lông - quần vợt lãnh đạo tỉnh năm 2017. Dự khai mạc có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

40 VĐV tham gia giải bóng bàn thiếu niên, nhi đồng chào mừng 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh

(HBĐT) - Ngày 18/3, Tỉnh đoàn Hòa Bình đã phối hợp với Sở GD-ĐT tổ chức giải bóng bàn thiếu niên – nhi đồng chào mừng 86 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2017). Tham dự có 40 VĐV đến từ 8 đoàn thuộc các trường tiểu học, THCS, DTNT trong tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục