(HBĐT) - Sau đúng 10 năm kể từ khi chức vô địch lịch sử đầu tiên, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lại xuất sắc đứng trên đỉnh Đông Nam Á sau khi vượt qua Malaysia với tỷ số 1-0 tại trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 lượt về tại "chảo lửa” Mỹ Đình với cú "vô-lê” đẹp mắt của Anh Đức. Tổng tỷ số qua hai lượt trận là 3-2, qua đó Việt Nam chính thức trở thành tân vương của AFF Suzuki Cup 2018. Cùng với hơn 90 triệu trái tim cả nước, người dân thành phố Hòa Bình đổ ra đường hòa mình vào dòng người để hò reo, ăn thắng lợi của đội nhà…


Tại tiền sảnh Cung văn hóa tỉnh, CĐV hò reo, ăn mừng sau cú "vô-lê” đẹp mắt của tiền đạo Anh Đức.

Xuất sắc vượt qua các đối thủ "sừng sỏ” như Myanmar, Philippines… Tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 với lợi thế lớn sau khi có được kết quả hòa 2-2 trên sân Bukit Jaljl (Malaysia). Chỉ cần một kết quả hòa với tỷ số tối thiểu, các chàng trai áo đỏ sẽ làm nên lịch sử ngay tại Mỹ Đình. Nơi 10 năm trước, "đàn anh” Công Vinh và các đồng đội lần đầu tiên đưa Việt Nam đứng trên đỉnh Đông Nam Á.

Trong 90 phút thi đấu chính thức của trận đấu, các học trò của ông Park Hang-Seo vẫn kiên trì với lối đá bóng ngắn, chủ động với lối chơi phòng ngự phản công nhanh. Các chàng trai áo đỏ đã thi đấu tuyệt hay với sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả nước nhà. Sự chắc chắn từ bộ ba phòng ngự Quế Ngọc Hải- Đình Trọng- Duy Mạnh và thủ môn Văn Lâm đã vô hiệu hóa phần lớn các tình huống nguy hiểm của đội bạn. Ở tuyến trên, Quang Hải tiếp tục chứng tỏ là nhân tố không thể thay thế trong vai trò kiến thiết lối chơi, tạo cơ hội cho Anh Đức ghi bàn. Qua đó để vượt qua Malaysia, đối thủ được đánh giá có đội hình cao to và lối chơi giàu sức mạnh.

Tại thành phố Hòa Bình, ngay sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, những giọt nước mắt đã lăn trên má của những CĐV; tiếng hò reo "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch” được đồng thanh hô vàng khắp các nẻo đường. Từ đường Cù Chính Lan cho đến Trần Hưng Đạo, Chi Lăng, khu vực cầu Hòa Bình, Đại lộ Thịnh Lang ngập tràn cờ đỏ sao vàng. Nhiều đoàn xe máy, ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài diễu hành trên khắp các nẻo đường, hát vang ca khúc "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Anh Trần Đức Tùng, phường Phương Lâm vui mừng phấn khởi cho biết: "Vậy là sau đúng 10 năm chúng tôi lại được sống trong khoảnh khắc đáng nhớ này. Tuyển Việt Nam năm nay với dàn cầu thủ kỹ thuật, đoàn kết và giàu tính kỷ luật đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, pha bóng đẹp. Quan trọng nhất là các em đã chiến đấu vì màu cờ sắc áo, đem lại cho khán giả nhiều cảm xúc từ bồi hồi, lo lắng rồi vỡ òa trong hạnh phúc”.

Cũng theo chị Bùi Thu Hà ở phường Đồng Tiến cho biết: "Chúng tôi thực sự đang được sống trong ngày hội bóng đá. Cứ đến giờ đội tuyển Việt Nam thi đấu, cả gia đình lại tạm gác mọi công việc để chăm chú theo dõi màn hình tivi cổ vũ cho đội nhà. Kết thúc với chức vô địch, cả gia đình tôi đã ra đường Chi Lăng cùng nhiều người dân trong xóm hò reo, ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam”.

Từ trận chung kết U23 Châu Á diễn ra tại Thường Châu (Thượng Hải- Trung Quốc) cho đến Đại hội thể thao Châu Á 2018 (Asiad) tại Indonesia. Và hôm nay đây tại pháo đài rực lửa Mỹ Đình, các chiến binh áo đỏ đã tiếp tục đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Có thể khẳng định, thế hệ vàng Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu cùng các đồng đội đã một lần nữa khơi dậy tình yêu với trái bóng của CĐV nước nhà, khơi dậy tính đoàn kết và khẳng định vị thế của "ông lớn” tại đấu trường Đông Nam Á.


Người hâm mộ thành phố Hòa Bình diễu hành, ăn mừng chức vô địch của đội tuyển Việt Nam.


Ảnh chụp từ trên cao khu vực ngã tư Chi Lăng- Trần Hưng Đạo

Thêm một lần nữa, trái bóng tròn lại kéo người dân thành phố Hòa Bình nói riêng và trên 90 triệu con tim cả nước nói chung hòa cùng một nhịp đập. Người người, nhà nhà cùng nhau hò reo, nhảy múa ăn mừng và hát vang khúc ca chiến thắng. Còn gần 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, tuy nhiên chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã làm không khí Tết đến gần hơn bao giờ hết.

Đức Anh

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục