Hậu vê trụ cột Patrice Evra vừa tiết lộ bí mật rằng ông thầy Alex Ferguson thường có những pha ăn mừng chiến thắng giống y hệt một đứa trẻ.

Năm nay 68 tuổi, Alex Ferguson đã thu được rất nhiều danh hiệu cao quý trong sự nghiệp cầm quân của mình. Tuy nhiên, Fergie vẫn còn nguyên khát vọng ở mọi giải đấu mà MU tham gia và luôn có ý chí chiến đấu giống như thời trai trẻ.
 
 

Evra tỏ ra rất khâm phục người thầy Alex Ferguson

 

Theo hậu vệ Patrice Evra hé lộ, sau khi vượt qua Man City ở trận bán kết lượt về Carling Cup, Fergie đã nhảy nhót ăn mừng trong phòng thay đồ: “Sir Alex giống một đứa trẻ, chúng tôi đã chứng kiến điều đó sau trận với Man City. Ông đã nhảy lên nhảy xuống như một cậu bé khi kết thúc trận.

 

Nhìn ông ăn mừng, ai cũng nghĩ đây là thắng lợi đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông. Ở tuổi gần 70, Ferguson không có hứng thú với việc đọc sách, xem TV. Ông ấy sẽ dẫn dắt MU cho đến khi không còn đủ sức khỏe. Alex có tham vọng cực lớn và muốn mang về cho MU thêm nhiều danh hiệu”.

 

Sau thắng lợi 3-1 trước Arsenal hồi cuối tuần, MU đang được ca tụng hết mực và tràn trề cơ hội soán ngôi đầu của Chelsea. Tuy vậy, Evra cho biết Fergie luôn biết cách không để các học trò quá tự mãn: “MU là đội ngũ bao gồm những công nhân, bạn phải tôn trọng văn hóa riêng của CLB.

 

Ở đây chúng tôi phải làm việc cật lực và hiệu quả. Alex Ferguson thường động viên toàn đội sau mỗi trận đấu. Điều đó tiếp thêm động lực cho các cầu thủ và không cho phép ai được mắc sai lầm. Tôi hãnh diện vì là một phần của đội bóng”.

 

Dù đã mất đi Ronaldo và Tevez nhưng Evra cho biết không vì thế mà sức mạnh của MU suy giảm: “Chúng tôi đã mất đi hai ngôi sao lớn là Ronaldo và Tevez, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong các mùa giải vừa qua. MU sẽ phải nỗ lực thêm nhiều nữa để mọi đối thủ phải e ngại”.

 

                                                                              Theo Dantri

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Không có hình ảnh

Bán kết lượt đi Cúp Nhà vua TBN: Hạ gục Getafe, Sevilla đặt một chân vào CK

Trên sân nhà Sanchez Pizjuan, Sevilla đã không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại Getafe 2-0 ở bán kết lượt đi Cúp nhà vua TBN, qua đó tạo lợi thế lớn trước trận lượt về tại Coliseum tuần sau.

Trận đấu bù V-League - giải VĐQG PetroVietnam Gas 2010: Đà Nẵng đã có Merlo

Sau 2 trận ra quân đầu mùa (Siêu Cúp và Cúp C1 châu Á) đều thất bại, SHB Đà Nẵng phần nào lấy lại được tinh thần khi có trận thắng hồi hộp trước XM Hải Phòng chiều qua (3-2) trên sân Chi Lăng ở mặt trận V-League.

Milito giúp Inter giành lợi thế tại bán kết cúp Italia

Tiền đạo Diego Milito ghi bàn thắng duy nhất, giúp Inter Milan thắng Fiorentina 1 - 0, giành chút lợi thế sau trận bán kết Coppa Italia trên sân Giuseppe Meazza rạng sáng nay, 4 - 2.

Thị trường chuyển nhượng giữa mùa: Mượn nhiều hơn mua

Tình hình tài chính khó khăn khiến các CLB Giải Ngoại hạng Anh chi số tiền thấp kỷ lục trong 7 năm qua cho đợt chuyển nhượng giữa mùa vừa khép lại vào 24 giờ ngày 1-2

Đấu muộn vòng 1 giải V-League 2010 Nhiều khó khăn chờ đón SHB Đà Nẵng

B. Bình Dương và Hà Nội T&T đã khẳng định sức mạnh bằng những chiến thắng. 15h30’ chiều (3/2) đến lượt XM Hải Phòng chạm mặt nhà vô địch SHB Đà Nẵng, được thi đấu trên sân nhà nhưng cơ hội giành chiến thắng chẳng dễ cho thầy trò HLV Huỳnh Đức…

Bị Hull cầm chân, Chelsea lỡ cơ hội bứt khỏi MU

Trước đối thủ đang trong nhóm “cầm đèn đỏ”, Chelsea đã để Hull chia điểm 1-1 đầy thất vọng trong trận đấu bù đêm qua. Kết quả này khiến The Blues chỉ hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp MU có 2 điểm và đã đá bằng số trận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục