Hôm nay, 1-4, HLV Calisto chính thức dẫn dắt đội tuyển VN tròn 2 năm. Về cảm xúc sau 2 năm với rất nhiều sự kiện cùng bóng đá VN, nhà cầm quân Bồ Đào Nha thấy thời gian trôi thật nhanh, giờ đây nhìn lại ông đã ở VN được gần 10 năm rồi. Ông cảm thấy hài lòng về những gì đã làm được trong 2 năm qua nên cảm giác rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.
HLV Calisto cũng thổ lộ là muốn trải nghiệm không chỉ bóng đá mà cả cuộc sống ở VN. Ông biết đến VN qua những cuốn sách nói về chiến tranh và sự dũng cảm của người Việt. Đó là động lực thôi thúc ông đến đây và bây giờ ông đã có những trải nghiệm trên cả mong đợi.
Khi được hỏi ông hình dung thế nào về 2 năm trước mắt, chuyên gia Bồ Đào Nha này nhấn mạnh: “Mọi việc vẫn còn ở phía trước. Tôi nghĩ nếu làm việc hết mình cộng thêm một chút may mắn, tôi và đội tuyển VN lẫn đội U23 có thể đạt được những thành tích tốt hơn cả thời gian 2 năm vừa rồi. Hy vọng lúc đó tôi có thêm một chiếc cúp và một tấm huy chương màu vàng cùng đội U23”.
Theo Báo NLĐ
Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.