Pha vào bóng dữ dội của Kevin-Prince Boateng đối với Michael Ballack (phải)
Hôm qua, LĐBĐ Đức đã loan đi một cái tin mà không người Đức nào muốn nghe: Tiền vệ đội trưởng Ballack phải nghỉ ít nhất 8 tuần vì chấn thương mắt cá, tức là sẽ phải vắng mặt ở World Cup 2010.
Ballack bị chấn thương này trong trận chung kết Cúp FA. Pha vào bóng dữ dội của tiền vệ Portsmouth Kevin-Prince Boateng khiến anh phải rời sân ở cuối hiệp 1. Cuộc kiểm tra đầu tiên hôm Chủ nhật ở Chelsea chưa xác định được gì nhiều vì vẫn sưng rất to. Tuy nhiên, buổi kiểm tra kế tiếp vào thứ Hai của bác sĩ đội tuyển Đức Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt đã có kết luận cuối cùng: đây là một chấn thương khá nặng, cần ít nhất 8 tuần tịnh dưỡng. Tuyên bố của DFB cho biết: “Mắt cá chân phải của Ballack cần được bó cố định. Sau đó, Ballack phải mang một đôi giầy đặc biệt trong vòng 1 hay 2 tuần”.
Michael Ballack đang là đội trưởng, có 98 lần khoác áo đội tuyển Đức và ghi được 42 bàn thắng, sự vắng mặt của anh tất nhiên sẽ là một tổn thất to lớn. Đáng nói hơn, Kevin-Prince Boateng là tiền vệ của đội tuyển Ghana, đối thủ mà tuyển Đức sẽ đối đầu trong trận đấu cuối cùng tại bảng D. Xem ra sẽ còn nhiều tranh cãi về “động cơ” trong hành vi phạm lỗi của Boateng.
Trước đó, Ballack đã lên tiếng cáo buộc các cầu thủ Portsmouth đã cố tình gây chấn thương cho chính anh và đồng đội trong trận chung kết Cúp FA vừa qua. Ballack nói: “Như bạn thấy đấy, họ bắt đầu thực hiện vài pha vào bóng dữ dội, nhưng không nhận thẻ vàng nào, vì vậy họ lại càng làm… dữ hơn. Họ có vài pha vào bóng dữ dội với Anelka trước đó và không nhận thẻ vàng nào, rồi Michael Brown phạm lỗi với Lampard… từ đó bạn có thể thấy rằng họ chỉ muốn triệt chúng tôi”.
Theo SGGP