Cú hat-trick đầu tiên tại đấu trường châu Âu cho đội bóng áo xanh của Adebayor đã giúp Manchester City giành chiến thắng 3-1 trước Lech Poznan và tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng A

 

 
Man City khởi đầu đầy thuận lợi trước Lech Poznan nhờ bàn thắng sớm của Adebayor.

 

Cùng được 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên Europa League, nhưng Manchester City và Lech Poznan lại ở những vị trí khác nhau ở giải quốc nội. Nếu như Man City đang đứng thứ 2 tại giải Ngoại hạng Anh thì đối thủ Lech Poznan lại chật vật ở vị trí thứ 3 từ dưới lên của giải VĐQG Ba Lan.

 

Chính bởi vậy, sau khởi đầu đáng chú ý, Lech Poznan không còn là hiện tượng khi bị đoàn quân HLV Roberto Mancini bắt bài. Cùng với sự tỏa sáng của chân sút Adebayor, Manchester City đã có chiến thắng cách biệt 3-1 ngay trên sân nhà.

 

Trở lại với diễn biến chính, Man xanh xuất phát bằng đội hình có đến 7 vị trí thay đổi so với trận gặp Blackpool cuối tuần qua và đáng chú ý là sự xuất hiện của Adebayor và cựu binh Patrick Vieira.

 
Đối thủ Lech Poznan dù rất cố gắng nhưng cũng không làm nên điều bất ngờ.
 

Tranh thủ lúc đội chủ nhà chưa sẵn sàng nhập cuộc, đại diện của Ba Lan nhanh chóng tạo nên tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Peszko bất ngờ tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa đưa bóng đi chệch xà ngang trong gang tấc.

 

Tuy nhiên, khi chủ nhà bắt đầu triển khai tấn công, hàng thủ Lech Poznan lại chơi sơ hở quá mức cần thiết. Phút 13, nhận được đường chuyền của Vieira, Adebayor khéo léo che bóng vượt qua Bosacki trước khi cứa lòng chuẩn xác. 1-0, Man City khởi đầu đầy thuận lợi.

 

Bị dội gáo nước lạnh từ sớm, các nhà ĐKVĐ Ba Lan vùng lên tấn công nhưng bên phần sân nhà, sự ngờ nghệch khó hiểu của hàng thủ khiến họ tiếp tục phải trả giá bằng bàn thua thứ hai trong trận.

 

Phút 25, David Silva dễ dàng đột phá bên hành lang cánh trái trước khi căng bổng vào cho Adebayor. Trong lúc cặp trung vệ đứng sững hết cả lại, tuyển thủ Togo này dễ dàng đánh đầu tung lưới thủ thành Buric. Man xanh dẫn trước 2-0 đầy chóng vánh.

 

Adebayor kịp lập hat-trick đầu tiên tại đấu trường châu Âu cho Man City.
 

Nửa cuối hiệp một, Lech Poznan ào ạt dâng lên tấn công nhưng các bài phối hợp xuống biên đơn giản của họ nhanh chóng bị đội bóng áo xanh bắt bài và hóa giải khá dễ dàng.

 

Sang đầu hiệp hai, trong thế chẳng còn gì để mất, đội khách tiếp tục dâng cao đội hình lấn lướt khu trung tuyến và họ thắp lên hy vọng ở phút 50. Đến lượt hàng thủ Man City phá bóng không dứt khoát và để Joel Tshibamba tung cú sút chéo góc ngay trong vòng 16m50 rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

 

Đến lúc này, HLV Roberto Mancini vội vàng thúc giục các học trò phản công trở lại nhằm giải tỏa sức ép bên phần sân nhà. Phút 61, David Silva đi bóng khéo léo qua 3 hậu vệ đối phương nhưng cú sút cuối cùng của anh lại trúng chân thủ thành Buric ra ngoài.

 

Dù vậy, sau hàng loạt những pha uy hiếp, Man City lại tìm được đường vào cầu môn đối phương. Phút 73, từ pha phản công nhanh, Silva kiến tạo đường chuyền như đặt để Adebayor lặng lẽ băng lên và đệm lòng chuẩn xác ấn định chiến thắng 3-1 cho Man City.

 

Đội hình xuất phát:

 

Lech Poznan: Buric, Kikut, Bosacki, Arboleda, Henriquez, Peszko, Injac, Drygas, Wilk, Krivets, Tshibamba.

 

Manchester City: Hart, Lescott, Richards, Boyata, Zabaleta, De Jong, Vieira, Wright-Phillips, Silva, Adam Johnson, Adebayor.

 

Tại một trận đấu khác tại bảng A Europa League, Juventus lại thể hiện phong độ thất vọng tại đấu trường châu Âu khi bị chủ nhà Salzburg cầm hòa 1-1.

 

Bị đội nhà dẫn trước ở phút 36 sau pha lập công của Svento, Bà đầm già thành Turin chỉ kiếm được 1 điểm với bàn gỡ của cầu thủ đang chơi ấn tượng Milos Krasic. Sau 3 trận toàn hòa, Juventus hiện đứng áp chót tại bảng A với khoảng cách 4 điểm so với đội dẫn đầu Man City.

 

Bảng A Europa League sau lượt trận thứ 3

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Manchester City

7

3

2

1

0

6-2

2

Lech Poznan

4

3

1

1

0

6-6

3

Juventus

3

3

0

3

0

5-5

4

Salzburg

1

3

0

1

2

1-5

 

                                                                      Theo DanTri

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục