Trận chung kết giữa “Gạch” và “Gỗ” chiều qua có thắng lợi 1-0 nghiêng về phía “Gỗ”. Người ghi bàn thắng duy nhất cho HA Gia Lai là Evaldo. Trước đó, trong trận tranh HCĐ, Navibank SG cũng thắng SHB Đà Nẵng 1-0…
Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, trận đấu giữa 2 thế lực vốn đối lập nhau như mặt trăng và mặt trời của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua diễn ra khá gây cấn, dù đây chỉ là giải đấu giao hữu.
Với riêng ĐT Long An, thất bại này cũng chẳng phải là thảm họa, bởi nói cho cùng bản thân “Gạch” cũng đang thử nghiệm khá nhiều và cúp TPHCM chẳng phải là nơi “Gạch” đặt mục tiêu quá cao.
HLV Marcelo Zuleta của “Gạch” cho biết ông sẽ tiếp tục sàng lọc lực lượng cầu thủ ngoại trong thời gian tới. Cho đến lúc này, ngoài 2 tiền đạo Tshamala và Danny David gần như chắc suất, những cầu thủ ngoại khác đang hiện diện ở ĐT Long An cũng chưa thể nói chắc mình có được ký hợp đồng hay không.
Trong số này, những ngôi sao rất nổi tiếng trong làng cầu Việt
Trước trận chung kết, trận tranh hạng 3 giữa Navibank SG và SHB Đà Nẵng không có nhiều nét đáng chú ý, bởi chỉ có mỗi Navibank SG là quyết tâm giành chiến thắng, trong khi SHB Đà Nẵng không mặn mà với việc tranh chấp với đội chủ nhà đang cần chứng tỏ với khán giả TPHCM hơn.
Nét đáng chú ý trong trận này là cựu ngôi sao của bóng đá Đà Nẵng Almeida lại là người ghi bàn duy nhất cho Navibank SG để hạ chính SHB Đà Nẵng.
Theo DanTri