Tấn Trường đang bị tâm lý sau khi để lọt lưới 2 bàn ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 nên thủ môn Dương Hồng Sơn sẽ trở lại. Đó là thay đổi đáng chú ý nhất trước trận lượt về vào ngày 18-12

 
Vẫn biết cánh cửa vào chung kết giờ đã rất hẹp nhưng niềm tin mà HLV Calisto đặt vào các học trò vẫn luôn lớn. Nhiệm vụ ghi trên 2 bàn thắng không phải là bất khả thi với tuyển VN nhưng đó mới chỉ là điều kiện cần bởi muốn mở cánh cửa vào chung kết, tuyển VN còn phải giữ sạch lưới.
 
Đây mới chính là âu lo lớn nhất của HLV Calisto khi hàng thủ đang “thủng” nhiều chỗ, còn vị trí thủ môn bắt đầu gây cảm giác bất an cho người hâm mộ.
 
HLV Calisto lo lắng
 
Trở về sân bay Nội Bài vào sáng sớm 16-12 nhưng đến chiều cùng ngày, thầy trò HLV Calisto đã có mặt ở sân tập của Trung tâm Đào tạo trẻ VFF. Lần này, các cầu thủ không được xả hơi hay thư giãn nữa. Trừ một số cầu thủ đang bị đau hoặc phải thi đấu gần như trọn vẹn trận lượt đi, còn lại tất cả các cầu thủ phải chia đôi đội hình đấu đối kháng quyết liệt.
 
Nhiệm vụ HLV Calisto đặt ra cho các cầu thủ không phân biệt tiền đạo, tiền vệ hay trung vệ là phải sút và dứt điểm thành bàn. Cũng dễ hiểu bởi trong trận tới, tuyển VN không chỉ phải thắng mà còn phải ghi được càng nhiều bàn càng tốt.
 
Số cầu thủ ngồi ngoài của đội VN giờ trải đều ba tuyến, gồm những “thương binh” cũ là Quang Thanh, Việt Cường. Ở hàng tiền vệ, Vũ Phong, Tấn Tài, Thành Lương căng cơ cũng không thể tham gia buổi tập. Huy Hoàng, Anh Đức cũng chỉ có mặt trên sân với vai trò “quan sát viên”.
 
Thua trận khá bất ngờ, HLV Calisto đang rơi vào trạng thái căng thẳng và âu lo nhất kể từ đầu giải dù đây không phải là lần đầu tiên đội VN bị đẩy vào thế khó.

    

          Tấn Trường trở lại ghế dự bị sau sai lầm ở trận bán kết lượt đi. Ảnh: Quang Liêm

Trước trận quyết định ở vòng bảng với Singapore, HLV Calisto vẫn còn vui vẻ tiết lộ về cách chơi và chiến thuật của tuyển VN nhưng buổi tập chiều 16-12, ông tuyệt đối không nói nửa lời.
 
Dù ông Calisto không tiết lộ bất cứ điều gì về phương án nhân sự cho trận tới nhưng có một điều chắc chắn là vị trí thủ môn của tuyển VN một lần nữa sẽ lại được thay đổi.
 

Tấn Trường bị chiếu đèn vào mặt

Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung xác nhận là trong tất cả các tình huống bóng bổng từ đầu trận lượt đi, đội VN đã phát hiện thủ môn Tấn Trường bị CĐV Malaysia chiếu đèn laser vào mặt. Trưởng đoàn Trần Quốc Tuấn nói: “Chúng tôi đã thông qua giám sát trận đấu đề nghị BTC xử lý để chấm dứt tình trạng đó, nhưng họ có vẻ như làm ngơ hoặc bất lực”.

Tấn Trường đang bị tâm lý sau tai nạn ở trận trước nên Dương Hồng Sơn sẽ trở lại. Sự xáo trộn này sẽ biến tuyển VN trở thành đội bóng bất ổn nhất ở vị trí thủ môn trong số các đội dự AFF Suzki Cup 2010.
 
Rajagopal cảnh báo học trò
 
Sau chiến thắng, thầy trò Rajagopal của tuyển Malaysia cũng lập tức đến Hà Nội và ra sân tập Mỹ Đình trong buổi chiều 16-12. Tác phong khẩn trương, chuyên nghiệp của đội bóng này cho thấy những tuyên bố “không có nhiều cơ hội vào chung kết” trước đó của Rajagopal chỉ là một cách nói nhằm đánh lạc hướng đối phương.
 
Nhà cầm quân này cho biết: “Chúng tôi luôn nhìn nhận rõ bản thân mình và biết mình đang ở đâu. Rõ ràng về mặt kinh nghiệm, phong độ, đội VN được đánh giá cao hơn Malaysia rất nhiều nên chúng tôi phải nhập trận với tinh thần của đội bóng cửa dưới”.
 
 
Các cầu thủ Malaysia lạc quan trong buổi tập chiều 16-12 tại Hà Nội. Ảnh: Mạnh Duy
 
 
Dù rất khiêm nhường nhưng Rajagopal không đồng ý với quan điểm Malaysia giành chiến thắng một cách may mắn. “Chúng tôi thắng vì đã chơi một trận hợp lý, chặt chẽ trước đội bóng nhỉnh hơn”- nhà cầm quân Malaysia khẳng định.
 
Ông Rajagopal cũng cho rằng trong những trận đấu mang tính sống còn, bất cứ đội nào chủ quan cũng phải trả giá đắt. HLV người Malaysia cảnh báo các học trò: “Có thể tuyển VN đã có đôi chút chủ quan ở trận lượt đi. Ở trận lượt về, nhiều người nói chúng tôi có lợi thế lớn nhưng thực ra nghĩ như vậy là rất nguy hiểm”.
 
 
 
                                                                                        Theo NLĐ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục