Đến thời điểm này, cuộc đua đến ngôi vương chỉ còn là chuyện của 2 nửa Xanh - Đỏ thành Manchester và 3 thế lực đến từ London. Và ở vòng 21, người ta chờ đợi xem liệu “ngũ đại gia” này có tìm được niềm vui nhân ngày đầu năm không...

 

Thành Manchester và 2 tân binh

 

MU và Man City chính là những đội đang nắm giữ 2 vị trí đầu tiên trên BXH mùa này. Nhưng nếu như “thiếu gia” Man City vừa có một chiến thắng 4 sao tưng bừng trước Aston Villa thì “Quỷ đỏ” lại phải trải qua 90 phút nghiệt ngã tại St Andrews khi đánh mất 2 điểm chỉ vì một sai lầm nghiêm trọng của các trọng tài.

 

Nhưng ở vòng này, rất có thể thành Manchester sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn bởi đối thủ của MU và Man City chỉ là 2 tân binh West Brom, Blackpool. The Citizens tiếp tục được thi đấu tại Eastlands trong lúc đoàn quân của Sir Alex phải hành quân đến The Hawthorns của West Brom khi nỗi ám ảnh về cái “dớp” sân khách vẫn còn đó.

 

MU liệu có xóa được nỗi ám ảnh trên sân khách mùa này trước West Brom
 

 

Vòng 21 Premier League

Ngày 1/1

19h45

West Brom - MU

22h

Liverpool - Bolton

Man City - Blackpool

Stoke City - Everton

Sunderland – Blackburn

Tottenham – Fulham

West Ham - Wolves

Ngày 2/1

0h30 Birmingham – Arsenal

20h30

Chelsea – Aston Villa

23h Wigan - Newcastle

Màn chia điểm với Birmingham đã là lần thứ 7 MU phải chấp nhận ra về với 1 điểm trong tổng số 8 trận xa nhà ở Premier League mùa giải này. Dẫu MU vẫn duy trì được thành tích bất bại sau 18 vòng đấu thế nhưng, nếu cứ duy trì mạch “thắng nhà, hòa khách” này thì tham vọng tìm lại vương miện của “Quỷ đỏ” sẽ rất khó khăn.

 

Dù vậy, cuộc so tài với West Brom sắp tới sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho MU tìm kiếm chiến thắng thứ 2 trên sân khách kể từ đầu mùa. MU càng có lí do để hạ quyết tâm giành trọn 3 điểm trước đội chủ sân The Hawthorns bởi ở trận lượt đi tại Old Trafford, Red Devils đã bị West Brom làm cho “bẽ mặt” với 2 bàn gỡ chóng vánh dù đã dẫn trước 2-0.

 

Đối với nửa Xanh thành Manchester, khi mà những vấn đề rắc rối xung quanh tương lai của Tevez lẫn “nỗi nhớ nhà” của Balotelli đã được giải quyết ổn thỏa, chắc chắn The Citizens là một đối thủ cực kì đáng gờm.

 

Chứng kiến cái cách các học trò của Roberto Mancini “vùi dập” Aston Villa đến 4 bàn không gỡ dù không có đội trưởng Tevez hay Barry trong đội hình mới thấy được chiều sâu đội hình đáng thèm muốn dù là với các ông lớn khác của Man City.

 

Balotelli cũng cần phải nỗ lực nhiều hơn nếu không muốn mất chỗ
 

 

Thêm nữa, các ngôi sao của Man City tốt hơn là nên nỗ lực để chứng tỏ mình bởi khi kì chuyển nhượng mùa đông đã đến gần, nguy cơ bị cho ra rìa vì sự xuất hiện của những bản hợp đồng “bom tấn” mới như Edin Dzeko đang hiển hiện trước mắt họ.

 

“Tam đại gia” London và 3 thách thức

 

Cuối cùng thì Chelsea cũng đã biết thắng trở lại! Không ít người đã phải thốt lên như thế khi chứng kiến The Blues vất vả vượt qua Bolton bằng pha lập công “quý như vàng” của Malouda. Chiến thắng ấy dẫu có đôi chút xấu xí nhưng chắc chắn nó cực kì có ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh các nhà ĐKVĐ đã phải trải qua chuỗi 6 trận liền chỉ biết hòa và thua.

 

Gặp Aston Villa lúc này đáng được xem là một...món quà với Chelsea. Năm ngoái, cũng chính tại Stamford Bridge, Chelsea đã vùi dập Aston Villa vơi tỉ số còn đậm hơn...1 sét tennis 7-1! Thêm vào đó, phong độ hiện tại của Gerard Houllier và các học trò có thể nói là không thể tồi tệ hơn khi Aston Villa đã trải qua 7 trận thua liên tiếp.

 

Thế nhưng, Chelsea tốt hơn hết là nên cẩn thận trong cuộc chạm trán này bởi dù sao Aston Villa vẫn là một đội bóng có thực lực và đủ khả năng gây nên bất ngờ. Chính Carlo Ancelotti cũng phải thừa nhận rằng dù đã thắng Bolton nhưng ông vẫn không dám khẳng định Chelsea đã ổn.

 

Với các “pháo thủ” Arsenal, đến lúc này thì cái khái niệm “những cậu bé của Wenger” xem ra vẫn còn gắn chặt lấy họ. Cũng phải thôi bởi sau khi đã đè bẹp Chelsea một cách đầy thuyết phục, The Gunners lại mất điểm một cách lãng nhách trước Wigan dù đã dẫn trước 1 bàn và được chơi hơn người từ phút 74.  

 

“Hiểm địa” St Andrews đang chờ đón Arsenal
 

 

Phải hành quân đến “hiểm địa” St Andrews, nơi mà chưa một ông lớn nào của Premiership trong 18 tháng qua có thể ra về với một chiến thắng, các CĐV của “pháo thủ” có lí do để mà lo lắng. Tin vui cho Arsenal là thủ quân Fabregas sẽ trở lại sau khi phải nghỉ trận Wigan vì dính đủ 5 thẻ vàng.

 

Trước đó, Tottenham dù được chơi trên sân nhà White Hart Lane nhưng sẽ phải đối mặt với một thử thách khá khó khăn là Fulham. Chiến thắng trong một trận derby thành London chưa bao giờ là dễ dàng, hơn nữa, đoàn quân của Mark Hughes cũng đang dần cho thấy sự trở lại sau khi đánh sập Britannia của Stoke ở vòng trước.

 

Ở một số trận đấu đáng chú ý khác, một Liverpool đang khủng hoảng trầm trọng về phong độ và niềm tin sẽ phải đối mặt với Bolton, đội đang xếp thứ 6 trên BXH. Sunderland sẽ có cuộc so tài với Blackburn trên sân The Light. Cùng lúc đó, Stoke City đón tiếp các vị khách “khó tính” Everton tại Britannia.
 
Bảng xếp hạng Premier League 2010/11
TT
Đội
Điểm
Trận
T
H
B
H/s
1
Manchester United
38
18
10
8
0
39:17
2
Manchester City
38
20
11
5
4
32:16
3
FC Arsenal
36
19
11
3
5
39:22
4
FC Chelsea
34
19
10
4
5
33:15
5
Tottenham Hotspur
33
19
9
6
4
29:23
6
Bolton Wanderers
29
20
7
8
5
32:26
7
AFC Sunderland
27
20
6
9
5
21:22
8
FC Blackpool
25
17
7
4
6
26:29
9
Blackburn Rovers
25
20
7
4
9
26:31
10
Stoke City
24
19
7
3
9
23:24
11
FC Everton
22
19
4
10
5
21:22
12
FC Liverpool
22
18
6
4
8
21:23
13
Newcastle United
22
19
6
4
9
28:31
14
West Bromwich
22
19
6
4
9
25:34
15
Aston Villa
20
19
5
5
9
20:34
16
Wigan Athletic
20
19
4
8
7
17:31
17
Birmingham City
19
18
3
10
5
18:21
18
FC Fulham
19
19
3
10
6
19:23
19
Wolverhampton
18
19
5
3
11
20:32
20
West Ham
17
20
3
8
9
20:33

 

                                                                                   Theo DanTri

 

 

Các tin khác

Không có hình ảnh
Không có hình ảnh
Caroline Wozniack.
Không có hình ảnh

Trận chung kết lượt về giải Cúp bóng đá AFF SUZUKI 2010: Ðội tuyển Ma-lai-xi-a đăng quang ngôi vô địch

Trong trận chung kết lượt về tối qua 29-12, mặc dù ra về trong danh dự sau khi thắng đội khách Ma-lai-xi-a 2-1, nhưng về chung cuộc sau hai đợt thi đấu đi và về chung kết, đội tuyển Ma-lai-xi-a thắng đội tuyển In-đô-nê-xi-a chung cuộc 4-2 và đăng quang trên sân khách, trở thành nhà tân vô địch bóng đá Ðông-Nam Á. Ðây cũng là lần đầu bóng đá Ma-lai-xi-a đoạt Cúp AFF.

Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI: Làm vỡ sàn thi đấu, cử tạ Hà Nội bị tước HCV

Ngày thi đấu 29/12, các môn điền kinh, bơi lội không có bất ngờ khi những VĐV hàng đầu tiếp tục thu gom vàng. Đáng chú ý nhất là sự cố đội Cử tạ Hà Nội gửi đơn khiếu nại BTC vì cho rằng đã khước từ thành tích của họ.

Không rời sân Hàng Đẫy

Sân Mỹ Đình có điều kiện tốt hơn nhưng ba đội dự V-League của Hà Nội và CLB Hà Nội (Viettel cũ) ở giải hạng nhất đều chọn Hàng Đẫy làm sân nhà cho mùa bóng 2011

Rajagobal: “Malaysia sẽ không dựng xe bus ở Jakarta”

Với thắng lợi 3-0 ở chung kết lượt đi, Malaysia tràn đầy cơ hội lên ngôi vô địch tại AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, HLV Rajagobal khẳng định đội nhà sẽ không chơi tử thủ tronga 90 phút tại Gelora Bung Karno tối nay.

Vòng 20 Giải Ngoại hạng Anh: Birmingham hòa Man.United 1 - 1

Rạng sáng nay, 29-12, dù được đánh giá cao hơn hẳn, song Manchester United chỉ tìm được kết quả hòa 1 - 1 trong chuyến làm khách trên sân Andrew's của Birmingham, thuộc vòng 20 Giải Ngoại hạng Anh 2010-2011.

20 người đánh cùng lúc không thể thắng kỳ thủ Quang Liêm

Trong buổi giao lưu thi đấu đồng loạt với 20 người yêu thích cờ vua hôm nay tại trụ sở ngân hàng HDBank (Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM), đại kiện tướng Lê Quang Liêm thắng đến 19 người và chỉ hòa một.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục