Bóng đá VN đã sang mùa chuyên nghiệp thứ 11 và “tuổi thọ” của giải đều liên quan đến mặt hàng của nhà tài trợ. Ông Tổng Thư ký khoá II VFF Trần Bảy từng nói rằng giai đoạn chuẩn bị lên chuyên nghiệp, bóng đá VN sống được nhờ khói thuốc.
Khi nhiều quốc gia cấm thuốc lá và bia trên ngực áo thì VN điều này còn rất “mở”. Nhờ Dunhill, bóng đá VN có được thầy ngoại, rồi rất nhiều khoản để xây văn phòng, ngoại giao, mời đội quốc tế và thúc đẩy đội tuyển lớn mạnh.
Đến mùa đầu tiên làm chuyên nghiệp, áo cầu thủ không còn thuốc lá, nhưng nhãn hàng Highland đồng bộ trước ngực áo và dòng Symaster (hàng điện tử) sau lưng áo cầu thủ chính là nguồn để rót tiền tăng thu cho các đội. Hồi ấy, một bình luận viên đã dí dỏm tường thuật: “Cầu thủ Symaster đỏ cướp bóng của Symaster trắng, lừa qua hai Symaster trắng và sút tung lưới thủ môn Symaster cam...”.
Đội bóng Navibank Sài Gòn. |
Sau giai đoạn thuốc lá, cũng có vài hãng bia đến với các đội và tiếp theo là ngành ximăng. Rất nhiều đội bóng phải nhường tên cho những doanh nghiệp ximăng, hiện đang sống khoẻ, như Visai Ninh Bình, Công Thanh Thanh Hoá, Vicen Hải Phòng...
Sang mùa 2011, thịnh nhất là ngân hàng, như Navibank, ACB, VPbank (HAGL), SHB, Maritime Bank... chưa kể ông chủ V-League giờ là Eximbank lại cũng là nhà tài trợ chính của Cúp 1.000 năm Thăng Long tổ chức tại TPHCM.
Bây giờ, nói như nhiều người, là thời của ngân hàng khi ăn nên làm ra và ảnh hưởng lớn đến các đội bóng đều là ngân hàng. Cũng chính vì thế vừa qua những nhà tổ chức và một số CLB phải ngồi lại với nhau do đụng hàng. Nói như bầu Đức thì “VFF chẳng nuôi chúng tôi ngày nào, nên đội bóng có được những nhà tài trợ lớn như ngân hàng thì phải quý trọng, chứ sao lại cứ đòi “lột áo” người ta vì đụng hàng? Phải thương yêu và tôn trọng đội bóng chứ sao cứ bắt đội bóng mồ côi và đơn phương như vậy?...”.
Cũng chính vì thời của ngân hàng mà nhiều người vẫn nói vui: “Thời ngân hàng nên cầu thủ bây giờ được định giá bằng tiền của ngân hàng và cứ thế tăng vùn vụt”.
Mừng vì đời sống cầu thủ đi lên và đội bóng được các ngân hàng quan tâm, nhưng cũng cần nghĩ xa hơn, sau thuốc lá, bia, ximăng rồi ngân hàng, sẽ là gì, gì nữa để bóng đá Việt Nam lớn mạnh?
Theo Báo Laodong
Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.