Cho đến nay (khi bạch tuộc Paul chết ở tuổi 2,5, tức vượt hơn tuổi thọ trung bình của loài bạch tuộc là 0.5 tuổi), các nhà khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời cho lý do tại sao bạch tuộc Paul lại có tài tiên tri đến vậy.

 

Nổi tiếng nhờ dự đoán trúng phóc kết quả của hầu hết các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết World Cup 2010 tại Nam Phi, chú bạch tuộc Paul đã trở thành một hiện tượng thú vị trong mùa hè vừa qua. Cuộc đời và số phận của con bạch tuộc chưa đầy 3 tuổi này đã trở thành câu chuyện gây xôn xao tranh cãi trên khắp thế giới. Và người ta đang mong chờ một "thầy Paul" mới có thể giúp các fan hâm mộ trái bóng tròn có những trải nghiệm mới trong mùa Euro 2012.

Theo trang web của bách khoa toàn thư mở Wikipedia, bạch tuộc Paul ra đời tháng 1/2008 tại Công viên Hải dương học ở Weymouth, một thị trấn nhỏ tại Dorset của Anh. Nhưng khi đưa ra dự đoán tài tình về kết quả các trận đấu World Cup 2010, bạch tuộc Paul lại đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Triển lãm thủy sinh Sealife ở thành phố Oberhausen, miền Tây nước Đức.

Kể từ khi nổi tiếng, bạch tuộc Paul đã trở thành trung tâm chú ý của dư luận toàn thế giới. Có người  nói bạch tuộc Paul tên thật là Paolo, được huấn luyện viên của mình là cô Verena Bartsh bắt được ngoài khơi hòn đảo Elba của Italia khi mới 4 tuần tuổi. Tuy nhiên, những thông tin này lại chưa bao giờ được kiểm chứng.

Một số trang web khác còn cho biết, tên của bạch tuộc Paul được lấy dựa theo trong bài thơ "Der Tintenfisch Paul Oktopus" của Boy Lornsen. Và dường như, số phận của bạch tuộc Paul cũng "ba chìm bảy nổi" giống như con bạch tuộc trong thơ bởi lẽ khi mất hồi tháng 10/2010, lúc mới hơn 2,5 tuổi, bạch tuộc Paul vẫn chưa giao phối với bất kỳ một con bạch tuộc cái nào. Các xét nghiệm về sinh học cho thấy, bạch tuộc Paul có tới 3 trái tim, 9 bộ não và một cách tay linh hoạt nhất, 7 cánh tay còn lại hoạt động bình thường.

Một điều đáng chú ý là trong khi loài bạch tuộc thường không phân biệt được màu sắc thì bạch tuộc Paul chả hiểu sao lại có thể dự đoán kết quả các trận bóng đá bằng cách lực chọn màu quốc kỳ mà nó thích trong mỗi bữa ăn. Vì thế, sau một loạt những dự đoán trúng về các trận thi đấu của đội tuyển bóng đá Đức, người ta bắt đầu sử dụng nó như một chiêu thức kiếm lời nhờ vào cá cược bóng đá.

Đem đến cho mọi người những trận cười sảng khoái, những hồi hộp mong chờ, niềm hạnh phúc vô bờ bến và cả những giọt nước mắt tiếc nuối, trong suốt một tháng diễn ra World Cup 2010, bạch tuộc Paul đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên báo, truyền hình và phát thanh. Những người không nghi ngờ khả năng tiên đoán của chú bạch tuộc này hàng ngày đều dõi theo sự lựa chọn của Paul rồi đặt cửa cá cược đội thắng trong trận đấu. Kênh tin tức NTV của Đức thậm chí còn cho người túc trực tại Trung tâm Triển lãm thủy sinh Sealife để truyền hình trực tiếp cảnh bạch tuộc Paul dự đoán kết quả các trận đấu.

Còn những kẻ thua cược thì lại muốn biến chú bạch tuộc này thành món ăn của mình. Chẳng thế mà có chuyện là bếp trưởng nổi tiếng người Argentina Nicolas Bedorrou đã rất nổi giận khi Paul đoán đúng đội của ông thua Đức trong trận tứ kết. Từ đó, thay vì theo dõi tiếp các trận đấu bán kết và chung kết, bếp trưởng Nicolas Bedorrou đêm ngày suy nghĩ tìm cách bắt bạch tuộc Paul hoặc đưa ra những món ăn mới với thành phần chính là bạch tuộc. Những hãng cá cược bóng đá do bị thua đậm trong nhiều lần đặt cược đã than phiền về độ tinh nhanh của chú bạch tuộc Paul và chỉ luôn cầu mong Paul chết sớm.

Đặc biệt, khi bạch tuộc Paul dự đoán đội tuyển Đức thua trước đội tuyển Tây Ban Nha ở trận bán kết và sự thực là như vậy, nhiều người hâm mộ Đức đã kêu gọi làm thịt ngay chú bạch tuộc này hoặc đem nó làm mồi cho cá mập. Để ngăn chặn đám người quá khích, chính quyền thành phố Oberhausen buộc phải huy động thêm lực lượng cảnh sát, tăng cường canh gác bảo vệ an ninh tại Trung tâm Triển lãm thủy sinh Sealife và kiểm tra chặt chẽ khách ra vào thăm trung tâm này. Thành ra, bạch tuộc Paul đã trở thành chú bạch tuộc duy nhất trên thế giới có một đội vệ sĩ tinh nhuệ riêng bảo vệ mình, chẳng khác gì các nhân vật VIP.

Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời cho lý do tại sao bạch tuộc Paul lại có tài tiên tri đến vậy. Trên thực tế, Paul bắt đầu dự đoán kết quả của đội tuyển Đức từ Euro 2008 và đoán đúng 6 trận trong tổng số 8 trận thi đấu của đội Đức. Tỷ suất đoán đúng rất cao của Paul đôi khi đã biến chú bạch tuộc này trở thành nạn nhân của những trò lừa bịp.

Các cổ động viên Tây Ban Nha thì tuyên bố sẵn sàng bỏ ra 40.000 USD để mua lại "thầy tiên tri" bạch tuộc này. Chính phủ Tây Ban Nha còn công nhận, bạch tuộc Paul là công dân danh dự của nước này. Tuy nhiên, Paul đã từ chối tất cả. Chú bạch tuộc được đưa về "quê hương" ở Weymouth, Anh với mục đích giúp nước Anh trúng cử đăng cai World Cup 2018. Nhưng chiếc vé đăng cai World Cup 2018 cuối cùng lại thuộc về Nga. Hai tháng trước khi chết, nhà tiên tri này còn khởi dựng một sự nghiệp mới với việc bắt chước ông hoàng nhạc rock Elvis Presley. Một hợp đồng cũng đã được ký trong đó Paul tham gia thu âm một album mang tên "Paul The Octopus Sings Elvis" (Bạch tuộc Paul hát nhạc Elvis).

Ngày 26/10, bạch tuộc Paul qua đời trong khi ngủ vì lý do tự nhiên. Các nhà khoa học cho biết, Paul thọ 2,5 tuổi, tức vượt hơn tuổi thọ trung bình của loài bạch tuộc là 0.5 tuổi. Ngày bạch tuộc Paul chết, Trung tâm Triển lãm thủy sinh Sealife đã treo cờ rủ và mọi nhân viên đều đeo băng tang đen ở cánh tay. Paul được hỏa táng và được chôn cất trong một đền thờ nhỏ trong khuôn viên Viện Hải dương học ở Đức

. Ngay sau đó, các nhà khoa học thuộc Viện trên đã tích cực tìm kiếm một "nhà tiên tri" bạch tuộc khác thay thế và đặt tên là Paul II. Hiện chú bạch tuộc này chưa đầy 1 năm tuổi nhưng đã phải trải qua thời gian 2 tháng kiểm tra và cách ly. Nếu phát triển tốt và thể hiện được độ tinh nhanh của mình, bạch tuộc Paul II sẽ được tham gia dự đoán kết quả các trận đấu trong khuôn khổ Euro 2012.

 

                                                                                     Theo CAND

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục