Đêm 29-1, trên sân Khalifa (Qatar), Nhật Bản đã lên ngôi vô địch Asian Cup 2011 sau khi họ đánh bại Australia trong trận chung kết kéo dài 120 phút bằng tỷ số tối thiểu 1 - 0.

 

Niềm vui của các cầu thủ Nhật Bản bên chiếc cúp vô địch Asian Cup 2011. Ảnh: AFP.

Tiền đạo Tadanari Lee đã trở thành người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu mang lại chức vô địch cho Nhật Bản.

Đây là chức vô địch thứ 4 của Nhật Bản trong lịch sử tham gia đấu trường Asian Cup. Điều đáng nói là Nhật Bản có mặt đúng 4 lần trong trận chung kết và đều giành chiến thắng. (3 lần vô địch trước vào các năm 1992, 2000 và 2004).

Harry Kewell (áo vàng - Australia) khống chế bóng trước tiền đạo Honda của Nhật Bản. Ảnh: AFP.

Australia với thể hình vượt trội tỏ ra chiếm ưu thế trong các tình huống tranh chấp bóng bổng, đặc biệt nguy hiểm từ các đường tạt bóng từ 2 biên vào trước cầu môn Nhật Bản. Phía bên kia, Nhật Bản cũng tỏ ra khá chắc chắn ở khâu phòng ngự, đặc biệt là thủ môn Kawashima.

Trong hiệp 1, Australia tạo ra được vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Kawashima nhưng các pha dứt điểm của Tim Cahill, Harry Kewell đều không thành công.

Bước sang hiệp 2, ở phút 49, Australia suýt có được bàn mở tỷ số. Từ quả tạt bên cánh phải, thủ môn Kawashima đấm bấm hụt để Tim Cahill đệm lòng cận thành, rất may là hậu vệ Nhật Bản kịp lùi về cản phá trước vạch vôi.

Ở phút 72, Kewell có cơ hội rất tốt khi đối mặt với thủ môn Kawashima nhưng anh lại dứt điểm trúng người thủ môn này ra ngoài.

Trong khoảng thời gian còn lại, thế trận trên sân trở nên khá cân bằng khi hai đội chủ động chơi chậm và tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ. Đến phút 86, thủ môn Kawashima lại xuất sắc ôm gọn bóng ngay trong chân tiền đạo Kewell ở tình thế đối mặt.

Hiệp 2 kết thúc với tỷ số hòa 0 - 0 và trận đấu phải bước sang thi đấu 2 hiệp phụ. Trong khoảng thời gian này, cả Australia và Nhật Bản chơi ăn miếng trả miếng, liên tục đẩy tốc độ tấn công lên khá cao. Hai đội đã tạo ra một số cơ hội rõ nét về phía cầu môn của nhau.

Niềm vui của HLV Alberto Zaccheroni (trái) và đội trưởng Hasebe.

Đúng vào phút thứ 5 của hiệp phụ thứ 2 (phút 110 của trận đấu), Nhật Bản bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Từ quả tạt chính xác bên cánh trái của hậu vệ Nagamoto, tiền đạo Tadanari Lee (thay tiền đạo Meada ở phút 98) tung cú sút vô lê gần vạch 5m50 tung lưới thủ môn Schwarzer.

 

                                                                                     Theo SGGP

 

 

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục