Những tuần vừa qua thật sự tồi tệ với các CĐV trung thành tại Emirates nhưng mọi chuyện sẽ còn khủng khiếp hơn nữa nếu họ “bật bãi” khỏi Champions League sau trận tái đấu cùng Udinese đêm nay. Ở thế chân tường, liệu Arsenal có chứng tỏ được bản lĩnh để đi tiếp?
Tối thứ Bảy vừa rồi, Arsene Wenger đã làm tất cả những gì có thể để giúp The Gunners đứng vững trước sức ép của
Còn giờ đây, khi mà cả Nasri cũng đã quyết dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng “con thuyền” Arsenal đang chao đảo trong sóng gió, khó khăn mà Wenger cùng các học trò phải đối mặt lại càng thêm nặng nề.
Dẫu đã có lợi thế 1 bàn gác trước tại Emirates sau khoảng khắc lóe sáng mà đã lâu rồi người ta mới lại được thấy ở Theo Walcott, Arsenal vẫn có nhiều lí do để mà lo lắng trước chuyến hành quân đầy giông bão đến Italia.
Trước hết, Friuli chưa bao giờ là một điểm đến dễ chịu, ngay cả là với các “ông lớn”. Mùa giải năm ngoái, Udinese đã đả bại cả Inter Milan lẫn Napoli, cầm hòa AC Milan tại đây. Đáng chú ý hơn bởi The Gunners đã thua liền cả 3 trận đấu gần đây nhất tại đấu trường châu Âu mỗi khi phải rời xa “tổ ấm” của mình.
Cứ nhìn vào lời tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng của HLV Francesco Guidolin bên phía đội chủ nhà thì cũng đủ hiểu rằng Bianconeri sẽ dồn toàn lực cho trận đấu này. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử của mình, Udinese có cơ hội thi thố ở Champions League, vì thế, không thể đánh giá thấp quyết tâm của thầy trò Guidolin trước Arsenal.
Udinese của Di Natale sẽ dồn toàn lực cho trận quyết đấu đêm nay
Cơn bão chấn thương đã khiến “giáo sư” mất cả Koscielny, Kieran Gibbs, Rosicky và Jack Wilshere cho cuộc đọ sức quan trọng này. Hơn nữa, đến thời điểm này, sân Emirates vẫn chưa tìm được người thay thế cho Cecs Fabregas hay Samir Nasri.
May mắn cho đại diện đến xứ sương mù khi đây là đấu trường châu lục, thế nên những thẻ phạt mà Alex Song hay Gervinho phải nhận tại Premiership dĩ nhiên chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Tuy nhiên, Arsenal vẫn tuyệt đối không thể chủ quan trong trận cầu cực kì quan trọng này bởi nếu phải nhận lấy một kết quả bất lợi để rồi “rớt đài” khỏi Champions League, mùa giải 2011/2012 sẽ sớm trở thành “thảm họa” với The Gunners.
Quay lại với đội chủ nhà, thực sự thì cũng như Arsenal, Udinese đã phải trải qua một mùa hè đầy biến động. Họ đã phải chia tay với các trụ cột quan trọng ở cả 3 tuyến, đó là tiền đạo Alexis Sanchez (sang Barcelona), “máy quét” Inler (đầu quân cho Napoli) và trung vệ Cristian Zapata (đầu quân cho Villarreal).
Hơn nữa, kinh nghiệm tại những trận đối đầu đỉnh cao vẫn là điều Udinese còn thiếu. Việc mất đi đối tác quen thuộc Alexis Sanchez đã khiến chân sút chủ lực của đội chủ sân Stadio Friuli là Di Natale dường như “cùn” hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng, mà màn trình diễn khá nhạt nhòa tại Emirates tuần trước là một minh chứng.
Sẽ là 90 phút đầy căng thẳng chờ đón thầy trò Arsene Wenger ở phía trước, nhưng bằng kinh nghiệm và những con người đang có trong tay, họ không đến nỗi quá lép vế trước đội bóng Italia. Chỉ cần Arsenal tiếp tục chiến đấu bằng tinh thần như đã thể hiện trong hiệp 1 của trận gặp Liverpool, cửa đi tiếp của họ vẫn rất sáng.
Một kết quả hòa hay thậm chí là thua với tỉ số “nhẹ nhàng” 1-2 sẽ giúp các “pháo thủ” tiến bước vào vòng bảng Champions League mùa giải thứ 14 liên tiếp. Quan trọng hơn, điều đó sẽ thắp lại niềm tin cho chặng đường đầy cam go mà The Gunners phải đối mặt trong phần còn lại của mùa giải.
Không còn đường lùi nữa, hãy chứng tỏ đi Arsenal!
Đội hình dự kiến:
Udinese: Handanovic, Neuton, Danilo, Benatia, Ekstrand, Pinzi, Amero, Agyemang, Isla, Armero, Asamoah, Di Natale.
Arsenal: Szczesny, Jenkinson, Miguel, Vermaelen, Sagna; Song, Ramsey, Arshavin, Walcott; Van Persie, Gervinho.
Dự đoán: 1-1
Theo DanTri