Rạng sáng nay 9.2, với hai pha lập công của Fabregas và Xavi, Barca đã đánh bại Valencia 2-0 tại trận bán kết lượt về, để giành quyền vào chung kết Cup Nhà Vua TBN. Đối thủ của Barca trong trận chung kết là Atletic Bilbao…
Hòa 1-1 ở trận lượt đi tại Nou Camp, Barca hành quân đến Mestalla với sức ép không nhỏ khi buộc phải giành chiến thắng mới giành quyền vào chung kết. Và với sức mạnh của mình, thầy trò Pep Guardiola đã dễ dàng hạ gục “bầy dơi” bằng 2 pha lập công của Fabregas và Xavi.
Thắng chung cuộc 3-1 sau hai lượt trận, Barcelona giành quyền vào chung kết Cúp Nhà vua và đối thủ của họ là đội bóng giàu truyền thống Atletic Bilbao.
Bước vào trận, dù đã có một trận hòa khá vất vả tại Nou Camp lượt đi nhưng HLV Guardiola vẫn quyết định để một số trụ cột như Valdes, Dani Alves hay Iniesta ngồi ngoài. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc tiền vệ Xavi được tung ra sân ngay từ đầu và sự thay đổi này giúp Barca thi đấu chắc chắn và sắc nét.
Nhũng phút đầu, đội chủ nhà Valencia đã có nhiều tình huống tấn công nhưng không đủ khó để đánh bại thủ môn Jose Pinto. Trong khi đó, Barcelona lại có một khởi đầu khá chuệch choạc, nhưng sự tỏa sáng các cá nhân đã giúp đội khách sớm có được lợi thế dẫn bàn.
Barca giành quyền vào chung kết Cup Nhà vua |
Phút 16, nhận đường chuyền thông minh của Messi, Fabregas băng xuống phá bẫy việt vị rồi tâng bóng qua đầu Diego Alves mở tỷ số 1-0 cho Barcelona.
Sau hiệp 1 bị lép vế, Valencia quyết định dồn lên trong hiệp 2 nhưng họ lại gặp bất lợi ở phút 77 khi tiền vệ Faghouli nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, đẩy đội nhà vào tình cảnh 10 chọi 11.
Thi đấu hơn người, Barcelona có được bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 ở phút 81, khi Fabregas nhả bóng để Xavi băng lên dứt điểm chính xác, hạ Diego Alves.
Thắng trận 2-0, Barca giàng quyền vào chung kết nhưng họ còn nhiều điều phải khi Messi vẫn chơi dưới sức và không để lại nhiều dấu ấn.
Theo LaoDong