CS Đồng Tháp phải "vật lộn" nhiều hơn.
Bóng đá Đồng Tháp ba mùa gần đây đều khó khăn, do thiếu người và thiếu vốn, nhưng cả ba lần ấy họ đều về đích rất sớm và tạo nên hiện tượng.
Lạ lùng bóng đá Đồng Tháp là, mùa nào họ cũng đứng lên từ khó khăn bằng nỗ lực của các cầu thủ trẻ kế thừa và những ngoại binh hạng trung, nhưng sớm thành danh. Điều mà bóng đá Đồng Tháp vật lộn với lũ được để thành hiện tượng hằng năm là yếu tố tinh thần và lối chơi sạch của một đội nghèo, đá bằng ý chí.
Năm nay thì Đồng Tháp phải vật lộn nhiều hơn, khi càng đá càng lộ ra sự yếu đuối của mình sau ba mùa chống chọi với "lũ", giờ đã cạn kiệt. Lớp trẻ hai năm ra lò một lứa không lấp kịp những cuộc ra đi quá lớn, mà mùa này họ mất HLV Phạm Công Lộc cùng hàng loạt cầu thủ trẻ mới bước qua tuổi 23. Những cầu thủ mà khi chưa hết thời hạn làm nhiệm vụ cho địa phương đào tạo mình thì đã được “book” từ những đội giàu tiềm năng.
Năm nay, HLV mới Trang Văn Thành vẫn giữ được chất lửa trong bóng đá Đồng Tháp, nhưng về chuyên môn và kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ mới lên, thì quá yếu.
Sự hụt hẫng thấy rõ khiến Đồng Tháp cứ rơi dần xuống đáy bảng và sân nhà Cao Lãnh giờ không còn là đất thiêng của bóng đá Đồng Tháp nữa.
Cái thua trước K. Kiên Giang nghèo hơn và khó khăn hơn và lại thua đội đang sử dụng HLV mà Đồng Tháp cho mượn, đã nói lên tất cả.
Lượt đi sắp khép lại và Đồng Tháp còn phải nhọc nhằn vật lộn với "lũ".
Nghịch lý của bóng đá VN là V. Hải Phòng thì không thiếu tiền, không thiếu cầu thủ giỏi nhưng vẫn ở đáy bảng, còn Đồng Tháp thì ngược lại, chỉ có tinh thần và tấm lòng, nhưng cũng ỳ ạch ở nhóm cuối.
Theo LaoDong