Hà Nội T&T lấy lại cảm giác chiến thắng đúng thời điểm khó nhất - Ảnh: Minh Phương
Cuộc đua đến chức vô địch V-League tiếp tục dành nhiều thuận lợi cho Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, những đội bóng xuất sắc giành chiến thắng ở vòng 19. Ở cuối BXH, V. Hải Phòng xem ra đã sở hữu tấm vé về hạng Nhất khi “phơi áo” trên sân Lạch Tray.
3 điểm vừa giành được trước Thanh Hóa đủ giúp đội bóng thủ đô vững chắc ở ngôi đầu bảng mà không cần quan tâm kết quả những đấu diễn ra chiều 27/5. Không chỉ hài lòng về mặt kết quả, tân “thuyền trưởng” tuyển Việt Nam cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn khi các học trò phô diễn ý chí vươn lên mạnh mẽ trong hoàn cảnh khó khăn.
Sức mạnh - bản lĩnh của Hà Nội T&T đã thể hiện rõ trên sân, nhưng cũng không thể gạt bỏ phần “đóng góp” tích cực từ cầu thủ chủ nhà. Những pha nổi nóng cuối hiệp 1 là nguyên nhân khiến đội chủ nhà gặp bất lợi về quân số, trước khi đánh mất thế chủ động vào tay đối thủ.
Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, trận “chung kết” SHB Đà Nẵng - Sài Gòn XT đã diễn rất hấp dẫn và kịch tính. Timar là người đưa đội chủ sân Chi Lăng vượt lên dẫn trước 1-0 với pha chạm bóng bằng ngực. Ngay sau đó, Huỳnh Kesley thực hiện thành công quả phạt 11m gỡ hòa 1-1 cho đội khách ngay trong hiệp 2.
V. Hải Phòng từng là thế lực khiến các “đại gia” V-League ngán ngại trong quá khứ. Tuy nhiên, những sai lầm về chiến lược đầu tư (2011) đã khiến đội bóng đất cảng phải trả giá đắt. Chiều qua (26/5), thêm một lần nữa người hâm mộ Hải Phòng ấp ủ hy vọng các cầu thủ sẽ vùng lên giành chiến thắng để mở ra chút ít cơ hội trụ hạng trên lý thuyết, nhưng đáp lại chỉ là nỗi thất vọng ê chề.
Thất bại toàn diện 0-3 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp V. Ninh Bình đã tước đi tất cả hy vọng bấu víu lại V-League mùa sau của đội bóng đất cảng. Khi mọi cánh cửa đều đóng chặt ngay trước mặt, cách tốt nhất với V. Hải Phòng lúc này có lẽ là vạch ra kế hoạch tái thiết lại từ sân chơi hạng Nhất 2013.
Được tiếp đón HA Gia Lai ngay trên sân nhà, đó được xem như điều kiện rất thuận lợi để đội bóng của bầu Kiên thoát ra khỏi khó khăn sau thất bại muối mặt trước V. Ninh Bình (vòng 18). CLBBĐ Hà Nội đã có sự khởi đầu rất thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 8, sau cú đánh đầu cận thành của Công Vinh.
Ở sân Rạch Giá, thứ vũ khí tinh thần đặc trưng vẫn được thầy trò HLV Lại Hồng Vân tận dụng tối đa trong trận “chung kết” ngược gặp K. Khánh Hòa. Những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất ở phút 81, nhưng chừng đó cũng đủ cho tân binh K. Kiên Giang tạm thoát ra khỏi vùng “nguy hiểm”.
Dưới thời HLV Trần Công Minh, CS Đồng Tháp đã thi đấu rất khởi sắc, chiều nay (27/5), đội bóng xứ bưng biền tiếp tục kéo dài chuỗi ngày vui bằng trận hòa không bàn thắng trước “thiếu gia” Navibank SG ngay trên sân Thống Nhất. Tấm vé trụ hạng chẳng hề quá sức, nếu CS Đồng Tháp vẫn giữ được phong độ hiện có.
Bảng xếp hạng sau vòng 19 V-League 2012 | |||||||
TT |
Đội |
Điểm |
Trận |
T |
H |
B |
H/s |
1 |
Hà Nội T&T |
36 |
19 |
10 |
6 |
3 |
32-21 |
2 |
SHB Đà Nẵng |
35 |
18 |
10 |
5 |
3 |
33-25 |
3 |
Sài Gòn FC |
31 |
19 |
8 |
8 |
3 |
31-20 |
4 |
SL Nghệ An |
27 |
18 |
5 |
12 |
1 |
26-17 |
5 |
HA Gia Lai |
26 |
19 |
7 |
5 |
7 |
21-25 |
6 |
Navibank SG |
26 |
19 |
6 |
8 |
5 |
25-24 |
7 |
CLBBĐ Hà Nội |
25 |
19 |
7 |
4 |
8 |
35-35 |
8 |
B. Bình Dương |
25 |
19 |
7 |
4 |
8 |
22-23 |
9 |
Thanh Hóa |
25 |
19 |
7 |
4 |
8 |
24-25 |
10 |
V. Ninh Bình |
24 |
19 |
7 |
3 |
9 |
25-31 |
11 |
CS Đồng Tháp |
23 |
19 |
5 |
8 |
6 |
25-21 |
12 |
K. Kiên Giang |
23 |
19 |
6 |
5 |
8 |
20-25 |
13 |
K. Khánh Hòa |
19 |
19 |
5 |
4 |
10 |
24-29 |
14 |
V. Hải Phòng |
11 |
19 |
2 |
5 |
12 |
19-38 |
Theo Dantri