(HBĐT) - Từ bao đời nay, chiêng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần người dân tộc Mường. Là một trong số ít người sống tại TP Hòa Bình sở hữu đầy đủ bộ chiêng Mường, ông Đinh Văn Niên (xóm Mời Mít - xã Yên Mông) luôn trân trọng giữ gìn bộ chiêng vô giá của gia đình.


 

Bộ chiêng Mường - niềm tự hào của ông Đinh Văn Niên luôn được ông đặt ở vị trí trang trọng và dễ nhìn thấy nhất trong nhà.

 

Được tiếp xúc với tiếng chiêng từ nhỏ nên tình yêu với chiêng trong ông cứ lớn dần theo năm tháng. Có lẽ vậy nên bộ chiêng Mường của ông luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất và dễ nhìn thấy nhất trong phòng khách. ông nhớ lại, trước đây, ngày lễ hay Tết, mọi người thường đem chiêng tập trung ở một khoảng đất trống rồi cùng nhau đánh, ca hát. Có những người mải mê đánh chiêng, hát thường rang, ví đúm quên cả về ăn cơm.

Mặc dù đam mê chiêng từ nhỏ nhưng đến năm 1994, khi đã trở thành cán bộ văn hóa xã Yên Mông, ông Niên mới có điều kiện sưu tầm và mua chiêng Mường. Những ngày tháng đi làm ở xã, ông bắt đầu tích góp một phần tiền lương để mua chiêng. Tích tiểu thành đại, ròng rã suốt 15 năm, đến năm 2009, bộ chiêng của ông đã đầy đủ 12 cái.

ông Niên chia sẻ: "Nớ lại những năm tháng phải đi tản cư vào đồi, gia đình làm một cái lều thấp, chị gái của ông do sơ suất nên làm cháy lều, cháy luôn cả 3 chiếc chiêng cổ. Giờ nghĩ lại vẫn còn tiếc lắm”. Trước đây, ông rất thích đánh và xem đánh chiêng. Nhà không có nên phải đi mượn của các bà, các chị trong xóm. Mỗi lần có việc cần dùng là phải đi khắp xóm mượn được một vài cái về đánh. Đi mượn suốt cũng ngại, ông mạnh dạn mua những chiếc chiêng cho riêng mình. Lúc đó, lương cán bộ xã của ông chỉ khoảng 500.000 đồng/tháng. Vừa phải nuôi gia đình, vừa lo ăn học cho các con, phải chắt chiu từng đồng mới đủ mua từng chiếc chiêng. Phần lớn số chiêng này được ông mua lại từ Thanh Hóa, Hà Nam và một số nơi khác nhau. Một bộ chiêng có thể có 7 hoặc 9 chiếc nhưng bộ chiêng chuẩn của người Mường phải là 12 chiếc tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Mỗi chiêng mang 1 âm thanh khác nhau. Dù có khó khăn, ông vẫn cố sắm đủ bộ 12 chiếc vì "12 tháng mới làm nên một năm, 12 âm, thanh khác nhau mới tạo nên được một bản nhạc chiêng Mường”.

Từ khi gia đình ông sắm được bộ chiêng, vào các dịp lễ hội hay giao lưu văn nghệ, ông đều cho các bà, các chị mượn. ông Niên tâm sự: "Năm 2015, xã Yên Mông đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ chiêng của gia đình cộng thêm số chiêng của các hộ gia đình trong xã là 50 chiếc, được đội văn nghệ biểu diễn trong buổi lễ. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động XHCN Hòa Bình, đội chiêng của xã vinh dự được đóng góp những tiết mục đặc sắc, góp phần tạo cho lễ khánh thành Khu di tích thêm sôi động, đậm đà bản sắc dân tộc. Bộ chiêng này đã được ông trưng bày ở trong nhà nhiều năm. ông coi nó như thành viên trong gia đình, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống”.

Cuộc sống gia đình ông Niên hiện tại không mấy khá giả, có nhiều người hỏi mua bộ chiêng với giá cao nhưng ông cương quyết không bán. ông bảo: "Không chỉ đơn thuần là nhạc cụ mà đã trở thành giá trị tinh thần không thể thiếu trong cộng đồng dân tộc Mường. Do đó, việc giữ gìn bộ chiêng là trách nhiệm của ông cũng như con cháu sau này. Nhất định không được để văn hóa chiêng của dân tộc Mường bị mai một”.

 Linh Nhật

(Sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền)


Các tin khác


Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Giới thiệu hai cuốn sách “Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”

Ngày 19/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giới thiệu hai cuốn sách "Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam” và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục