Pháp hôm qua đã lên tiếng cáo buộc Mỹ “chiếm” Haiti khi hàng nghìn quân Mỹ đổ bộ vào nước này “với danh nghĩa hỗ trợ phân phát đồ cứu trợ và đảm bảo an ninh”.
Bộ trưởng Pháp phụ trách cứu trợ nhân đạo, ông Alain Joyandet đã kêu gọi Liên Hợp Quốc “làm rõ” vai trò của Mỹ giữa những cáo buộc rằng hoạt động tăng cường quân sự này đang cản trở các nỗ lực cứu trợ. Alain Joyandet thừa nhận ông có chút “tranh cãi” với một chỉ huy quân đội Mỹ ở trạm không lưu của sân bay, liên quan đến một chuyến bay sơ tán công dân của Pháp. Tuy nhiên, ông này nói: “Đây là đến để giúp Haiti, chứ không phải để chiếm đóng Haiti”. Tổ chức từ thiện Medecins Sans Frontieres có trụ sở tại Geneva ủng hộ lời kêu gọi của Bộ trưởng Pháp. Tổ chức này cho biết hàng nghìn mạng sống đang bị đe dọa khi những chuyến bay chở lương thực, thuốc men bị những quan chức điều hành không lưu Mỹ buộc phải quay trở lại nơi xuất phát. Trong khi đó, các tướng lĩnh Mỹ khăng khăng rằng lực lượng của họ tập trung vào công tác nhân đạo và tối 17/1 đã đồng ý ưu tiên cho các chuyến bay chở hàng viện trợ hạ cánh thay vì các chuyến bay quân sự, sau khi có sự can thiệp của Liên Hợp Quốc. Tranh cãi ngoại giao nổi lên giữa lúc có nhiều lo ngại rằng hàng nghìn tấn hàng viện trợ vẫn chưa đến được tay đa số những người còn sống sót ở Haiti. Các tổ chức từ thiện cũng ngày càng lo lắng về tình trạng bạo lực ở nước này. Liên minh châu Âu (EU) đã đề nghị viện trợ cho Haiti hơn 575 triệu USD để giúp quốc gia thuộc vùng Caribê này khắc phục hậu quả của trận động đất, trong khi Liên Hợp Quốc dự đoán phải mất hàng thập kỷ để tái thiết Haiti. Ngay sau khi đi thăm Haiti về, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã xin Hội Đồng Bảo An cho phép tăng phái bộ bình ổn của tổ chức này tại Haiti lên đến 3.500 binh sĩ và cảnh sát viên càng sớm càng tốt. Mỹ đã hứa đóng góp hơn 10.000 quân cho công tác cứu trợ ở Haiti với lập luận rằng lực lượng này sẽ phối hợp với lực lượng của Liên Hợp Quốc nhưng được đặt dưới sự chỉ huy của người Mỹ. Theo Dantri
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.