Những ngày này, Tổng thống (TT) đắc cử của Philippines Benigno Aquino III rất bận rộn chuẩn bị lễ nhậm chức được tổ chức ngày 30-6 tới. Là vị TT thứ 15 sau khi kế nhiệm bà Gloria Arroyo, ông Aquino đang cùng đội ngũ cố vấn sắp xếp thành phần chính phủ mới cùng kế hoạch hành động để giải quyết nạn tham nhũng mà chính phủ hiện nay của bà Arroyo bị dư luận Philippines tố cáo là tòng phạm.
Theo báo chí Philippines, người dân nước này tha thiết hy vọng tân TT giương cao ngọn cờ chiến đấu của mẹ là cố TT Corazon Aquino, thành lập được một chính phủ trong sạch như của mẹ ông trước đây. Trong cuộc họp báo đầu tiên, ông Benigno cam kết thực hiện lời hứa chống tham nhũng đến cùng được khẳng định trong cuộc vận động tranh cử.
Ông Aquino giới thiệu bộ trang phục sẽ mặc tại lễ nhậm chức. Ảnh: REUTERS
Một điều khiến các nhà báo ngạc nhiên là vị TT đắc cử tuyên bố sẽ không sống tại dinh TT Malacanang như các bậc tiền nhiệm mà vẫn thích sống tại nhà riêng do cha mẹ để lại tại phố Times, thành phố Quezon trực thuộc thủ đô. Ông Benigno Aquino giải thích lý do không sống ở dinh TT vì không muốn dính dáng với chính quyền của bà Arroyo! Ông cho biết sau khi mẹ ông trúng cử TT, bà cũng không sống tại dinh Malacanang nên ông muốn theo gương mẹ.
Tại cuộc họp báo, ông Benigno Aquino còn giới thiệu bộ trang phục truyền thống của
Ông Benigno Aquino còn kể chuyện ông trao đổi điện thoại trong 20 phút với ông Barack Obama, cảm ơn TT Mỹ chúc mừng ông trúng cử TT. Ông kể TT Obama đã ca ngợi cuộc bầu cử TT Philippines hoàn toàn trong sáng, đề cao tính dân chủ được đa số cử tri ủng hộ. Ông giành được 15 triệu phiếu trong tổng số 36 triệu phiếu của cử tri là một thắng lợi vang dội.
Ông Aquino còn kể TT Obama đã hứa giúp ông cai nghiện thuốc lá bằng chính kinh nghiệm của ông ấy: “TT Obama nói với tôi: “Thưa ngài TT, tôi hiểu chúng ta có chung tật nghiện thuốc lá. Tôi đã bỏ thuốc được rồi. Tôi sẵn sàng giúp ông cai nghiện!”. Tôi đã hứa với TT Mỹ sẽ theo gương ông ấy cai thuốc để giữ gìn sức khỏe”.
Theo Báo NLĐ