Theo Tổ chức Từ thiện quốc tế World Vision, tính đến ngày 27.3 ít nhất 150 người đã chết, 230 người bị thương và khoảng 15 nghìn người bị ảnh hưởng nặng nề tại Myanmar sau khi trận động đất mạnh 6,8 độ richter xảy ra hôm 24.3.
Tuy nhiên, truyền hình nhà nước Myanmar vẫn khẳng định mới ghi nhận được 75 trường hợp thiệt mạng. Ước tính có khoảng 95 nghìn người sống gần tâm chấn của vụ động đất.
Các thị trấn Tachileik, Tarlay và Mong Lin là những nơi bị tàn phá nghiêm trọng nhất với hàng trăm ngôi nhà, tu viện Phật giáo và các tòa nhà chính phủ bị san phẳng. Tại Tarlay, một cây cầu lớn bị đánh sập hoàn toàn và đường sá nhằng nhịt những vết nứt vỡ, khiến hệ thống giao thông bị tê liệt trên diện rộng (ảnh). Nhiều khu vực bị nạn hẻo lánh khác vẫn chưa thể tiếp cận được do địa hình hiểm trở và đường sá bị cô lập sau động đất. Điện, nước và mạng lưới viễn thông bị gián đoạn trên diện rộng. Tình hình càng trở nên khó khăn hơn khi có cơn mưa lớn đổ ập xuống vào tối 26.3.
Điều kiện sống của những người dân ở các vùng ảnh hưởng động đất rất khó khăn. World Vision cho biết, nhiều thùng chứa nước và giếng nước tại làng Tarley bị phá hủy, khiến người dân rơi vào tình cảnh thiếu nước trầm trọng. Nan Myint - một người dân tại một làng thuộc Tarlay - đau đớn nói: “Cả ngôi làng của chúng tôi đã biến mất. Cha tôi, chú tôi và chị dâu tôi đều đã chết. Một vài người họ hàng của tôi vẫn đang nằm trong bệnh viện để điều trị các vết thương. Tôi không biết phải làm gì nữa”. Hiện vẫn còn nhiều người dân làng bị mất tích.
Liên Hợp Quốc cho biết, đã nhanh chóng gửi thuốc men và một đội ngũ các nhân viên hỗ trợ tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất để giúp Tổ chức Chữ thập Đỏ Myanmar thực hiện công tác cứu hộ.
Theo Bao LĐ