Cách đây hơn 2 thập kỷ, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Mỹ và Libya đã từng lâm vào cuộc chiến.
Máy bay liên quân trên bầu trời Libya. |
Ngày 15.4.1986, Tổng thống Mỹ hồi đó là Ronald Reagan ra lệnh thực hiện “Chiến dịch Khe núi El Dorado” oanh kích vào một khu nhà ở của gia đình ông Moammar Gaddafi tại Tripoli làm 100 người chết, trong đó có con gái nuôi của Gaddafi. Tổng cộng 21 máy bay thả bom F-111, nhiều máy bay chiến đấu loại F/A-18 và các loại khác được huy động tham gia chiến dịch kéo dài chưa đầy 12 phút để thả 60 tấn bom đạn xuống Libya.
Cái cớ để Mỹ phát động cuộc tấn công này là cáo buộc Libya thực hiện hàng loạt cuộc tấn công khủng bố tại các sân bay ở Vienna (Áo) và Rome (Italia) vào tháng 12.1985 và đặc biệt là vụ nổ bom xảy ra tại vũ trường La Belle ở Berlin, Đức làm chết 3 người, trong đó có 2 quân nhân Mỹ vào tháng 4.1986. Tuy nhiên, cuộc chiến này không đủ để đóng lại trang lịch sử đối đầu đầy bạo lực giữa Mỹ và Libya. Chưa đầy 2 năm sau đó, một quả bom phát nổ ngay trên chuyến bay 103 của Hãng Hàng không Mỹ Pan Am trên bầu trời Lockerbie, Scotland khiến 259 người trên máy bay, trong đó hầu hết là người Mỹ và 11 người trên mặt đất thiệt mạng. Libya được coi là chủ mưu vụ tấn công này.
Cuộc chiến chống lại Libya mà Mỹ vừa phát động cuối tuần qua được nhiều nhà phân tích cho rằng có nhiều điểm giống cuộc tấn công mà Mỹ thực hiện tại Tripoli 25 năm trước. Cả hai đều có cùng một mục tiêu: Hạ bệ Moammar Gaddafi.
Địa điểm tấn công mà Mỹ chú trọng tại Libya vào năm 1986 là các căn cứ quân sự Libya ở Benghazi. Trong quá khứ, Pháp, Tây Ban Nha và Italia từ chối cho phép máy bay thả bom F-111 của Mỹ bay từ các căn cứ quân sự đặt tại Anh, vì vậy phi công Mỹ phải bay vòng qua Pháp, Tây Ban Nha và xuyên qua eo biển Gibraltar. Giờ đây, máy bay Pháp lại nổ phát súng đầu tiên nhằm vào Libya và máy bay chiến đấu
F-15E của Mỹ vừa bị bắn rơi tại Libya hôm 19.3 vừa qua là xuất phát từ căn cứ không quân Aviano của Italia. Năm 1986, tại Libya không nổ ra cuộc nổi dậy chống chính quyền nên các mục tiêu tấn công chỉ dừng ở mức “trả đũa”, thay vì xưng danh là bảo vệ lực lượng chống đối lại chính phủ tại Libya như hiện nay.
Cũng giống như cuộc đối đầu trong quá khứ, cuộc chiến tại Libya hiện nay tất yếu dẫn tới nhiều kết quả và hậu quả mang tính lâu dài.
Theo Báo Laodong