Hôm nay (18.9), Vương Lập Quân - cựu Phó Thị trưởng và là cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh - sẽ ra hầu tòa tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, phiên toà kéo dài trong vòng một ngày.
Cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân. Trước phiên tòa xử ông Vương Lập Quân, an ninh đã được thắt chặt với những hàng rào cảnh sát túc trực quanh khu tòa án. Báo chí Trung Quốc đã ca ngợi “phiên tòa được mở công khai và sau phiên tòa sẽ có họp báo trong và ngoài nước để công bố kết quả. Nữ phát ngôn viên của Trùng Khánh - bà Si Beibei - tuyên bố phiên tòa được diễn ra công khai và “Ai mắc tội cũng đều bị xử như vậy”. Tờ Telegraph đưa tin theo cáo trạng, ông Vương Lập Quân bị kết tội “đào tẩu, lợi dụng quyền hạn, xâm phạm luật tự do cá nhân và nhận hối lộ, sử dụng luật pháp vào những mục đích thấp hèn”. Bản cáo trạng cũng tố cáo ông Vương đã bao che cho bà Cốc Khai Lai - vợ Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai - làm giả hồ sơ tội phạm, nhận những “khoản hối lộ khổng lồ” và “sử dụng phương pháp theo dõi bất hợp pháp”. Phiên tòa xử ông Vương Lập Quân diễn ra sau 7 tháng kể từ khi ông này xin tị nạn tại Tổng lãnh sự quán của Mỹ tại Thành Đô. Vương Lập Quân, 52 tuổi, được coi là cánh tay phải và là người thân tín của Bí thư Tỉnh ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai. Tại Tổng lãnh sự Mỹ, ông Vương đã tiết lộ một tin “động trời” về việc bà Cốc Khai Lai đã đầu độc thương gia Anh Heywood. Sau 30 giờ ẩn náu tại tổng lãnh sự, ông Vương đã buộc phải đầu hàng các nhà chức trách Trung Quốc. Tại phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai, bà Cốc khai nhận đã đầu độc ông Heywood. Trong phiên tòa xử bà Cốc, ông Vương Lập Quân bị buộc tội đã “cố ý” che giấu vụ giết người. Theo một luật sư có mặt tại phiên tòa, bà Cốc và ông Vương đã tạo hiện trường giả là ông Heywood bị bắn chết do buôn lậu ma túy. Theo LĐ