Ngày 31-5, tướng Prayuth Chan-ocha, người đứng đầu chính quyền quân sự Thái-lan cho biết sẽ sớm lập ra một chính phủ lâm thời để quản lý ngân sách nhà nước trong năm tài chính tới. Tuy nhiên, các cuộc bầu cử sẽ chỉ diễn ra trong vòng 15 tháng nữa.
Trong bài phát biểu trên truyền hình, tướng Prayuth đã vạch ra kế hoạch cải cách đất nước trước khi trao quyền lại cho một chính phủ được bầu ra theo những điều kiện mà tất cả người dân Thái-lan có thể chấp nhân được. Theo khung thời gian mà ông vạch ra trong bài phát biểu, phải mất ít nhất là 15 tháng nữa thì một cuộc bầu cử mới có thể diễn ra.
Ông Prayuth nói rằng giai đoạn cải cách đầu tiên, có thể kéo dài từ hai đến ba tháng, sẽ tập trung vào việc bảo đảm an ninh và hòa giải. Trong giai đoạn thứ hai, dự kiến kéo dài khoảng một năm, các chuyên gia pháp luật sẽ thảo ra một bản hiến pháp tạm thời.
Sau đó một quốc hội sẽ được lập ra để lựa chọn một vị thủ tướng mới. Quốc hội này cũng sẽ chịu trách nhiệm thông qua bản dự thảo ngân sách cho năm tài chính tới, hiện đang được soạn thảo. Tiếp theo, một chính phủ lâm thời cũng sẽ được thành lập để thực hiện việc quản lý ngân sách này.
Ông Prayuth cũng hứa hẹn sẽ nhanh chóng chấm dứt tình trạng thiết quân luật và nới lỏng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực, hiện đang gây tác động tới ngành du lịch của Thái-lan. Đồng thời, ông cho biết sẽ cân nhắc mọi dự án đang bị đình trệ bởi bế tắc chính trị.
Trong thời gian đó, ông Prayuth kêu gọi người dân Thái-lan cũng như cộng đồng quốc tế có sự thông cảm và nói rằng cần phải có thời gian để tiến hành những thay đổi cần thiết. Ông khẳng định quân đội không hề mong muốn kéo dài thời gian nắm quyền. Ông nói: “Khi nhiệm vụ hoàn thành chúng tôi sẽ quay trở lại thực hiện các nhiệm vụ quân sự bình thường”.
Bài phát biểu của ông Prayuth là một dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho thấy vị chỉ huy quân đội không muốn nhúng tay vào việc quản lý ngân sách. Và đây cũng là lần đầu tiên, ông đưa ra một khung thời gian rõ ràng cho tiến trình cải cách.
Theo Báo ND
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.