Rút chiếc thước dẹt dán băng dính hai mặt, người đàn ông buộc một đầu vào sợi dây rồi thả xuống hòm công đức. Sau khoảng 10 giây, anh ta kéo thước lên, gỡ những tờ tiền dính ở đó.
Theo hình ảnh từ camera của một ngôi chùa nổi tiếng ở quận Bình Tân, TP HCM, khoảng 1h ngày 26/4, một thanh niên mặc quần bò, áo kẻ, đội mũ lưỡi trai trèo tường đột nhập. Sau hồi ngó nghiêng, anh ta đi lên trên tầng.
Rút chiếc thước dẹt dán sẵn băng dính hai mặt, người này buộc một đầu vào sợi dây rồi thả xuống hòm công đức. Sau khi liên tục điều khiển sợi dây, khoảng 10 giây anh ta lại kéo thước lên gỡ những tờ tiền dính ở đó cho vào chiếc túi to đặt bên cạnh... Chùa có 5 hòm công đức. Hơn một tiếng đồng hồ ở đây, người đàn ông đã lần lượt "ghé" vào các hòm tiền.
"Khi anh ta loay hoay ở hòm cuối cùng thì nhà chùa phát hiện bị đột nhập nên báo động. Kẻ xấu nhanh như cắt trèo qua tường tẩu thoát", nhân viên theo dõi hệ thống camera của nhà chùa nói.
Theo người này, nhà chùa từng một số lần bị kẻ gian đột nhập ăn trộm, song công an chưa bắt được thủ phạm. Chùa có gần 20 ni cô, thường xuyên nhận chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi.
Theo VnExpress
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.