Bác Phan Quang Vấn, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ Hòa Bình.

Bác Phan Quang Vấn, nguyên Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh viếng nghĩa trang liệt sĩ Hòa Bình.

(HBĐT) - Gọi điện cho chị Phan Hiền, cán bộ Hội CCB tỉnh, hỏi về bác Phan Quang Vấn, nguyên Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh được thông tin: “Bố của chị đang ở nhà đấy. Nhà báo cứ vào xem thế nào...”. Mấy năm nay không gặp, nay sức khoẻ của bác đã không còn tốt như trước.

 

Ngôi nhà mái bằng nằm giữa vườn cây râm mát, tĩnh lặng ở tổ 17, phường Chăm Mát (TPHB). Thấm thoắt nay bác vẫn cũng đã ở tuổi 79 rồi: lưng còng, tóc bạc, mắt mờ, trí nhớ suy giảm. Gợi chuyện về thời dẫn đoàn quân Hoà Bình vào Nam chiến đấu, thực hiện lời Bác Hồ hiệu triệu: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, ánh mắt bác như hồ hởi trở lại, chứa chất bao hình ảnh của ký ức. ánh mắt bác dừng lại ở những bằng khen, huân, huy chương được trao tặng, treo trân trọng trên tường; rồi giá sách - như người bạn tri kỷ, lưu giữ bao điều cần chia sẻ suốt nhiều năm qua. Những cuốn sách lịch sử ghi nhận những chiến công vang dội của Hòa Bình trong suốt bao cuộc kháng chiến như: “LLVT nhân dân tỉnh Hòa Bình, 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (1947-2007)”, “LLVT Quân khu ba, 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”. Những cuốn nhật ký lấp lánh tình yêu đất nước, tình yêu người lính của anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, “Mãi mãi tuổi hai mươi” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và nhiều cuốn sách, tư liệu về chiến tranh, về các vị tướng... Chị Phan Hiền bồi hồi nhớ lại:  Ngày đất nước thống nhất, bố mang về khá nhiều kỷ vật thời chiến như: hăng-gô, võng dù, bình tông, thậm chí cả hòm đựng đạn. Đồng thời, hành trang người lính khi về hậu phương còn có cả những ký ức về một thời đạn lửa...

 

Ngày mà cả đất nước lên đường, suốt cả chặng đường dài máu lửa từ 1954-1975, lớp lớp con em Hòa Bình đã tòng quân lên đường chiến đấu. Trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Bình đều đóng góp sức người, sức của cho miền Nam cùng khát vọng cháy bỏng “Không có gì quý hơn độc lập - tự do”. Có một dấu son không thể quên, đó là những năm 60 của thế kỷ XX, từ phong trào kết nghĩa, keo sơn giữa các tỉnh, thành miền Bắc và miền Nam, Hòa Bình đã thành lập các đoàn quân - con em của Hòa Bình chi viện cho Gia Định, cho miền Nam thân yêu. Biết bao điều đã từng được bác Nguyễn Văn Hậu, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh ghi trong hồi ký cách mạng của mình cùng tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa Hòa Bình - Gia Định. Nói đến các Tiểu đoàn Hòa Bình cùng với biết bao người con của Lương Sơn, Lạc Sơn, Tân Lạc, Đà Bắc, TPHB...  Lịch sử còn ghi lại nhiều cái tên từng là cán bộ cốt cán của tiểu đoàn Hòa Bình như: Đinh Văn Bút, Huỳnh Sông Nghệ, Nguyễn Việt Đức, Nguyễn Văn Thận, Nguyễn Ngọc Đành... Tiếng súng đã thôi vang, khói đạn bom đã không còn vương trong không gian hòa bình nhưng làm sao quên được những ngày hội quân, tập luyện vất vả nơi thao trường Lạc Sơn. Trong đoàn quân đó có bác Phan Quang Vấn, một trong những thủ trưởng của đoàn quân năm ấy. Sôi sục và khí thế biết bao, sau khi Tiểu đoàn I Hoà Bình (phiên hiệu 356) lên đường đầu năm 1968, các Tiểu đoàn Hoà Bình II (phiên hiệu 493), Tiểu đoàn Hoà Bình III (phiên hiệu 494) tiếp tục được thành lập và bước vào các đợt huấn luyện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Câu ca được vang lên tại các bãi tập như lời động viên, thúc giục các tân binh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình “Hoà Bình đổ giọt mồ hôi / Để cho Gia Định bớt rơi máu đào”. Sau ngày lễ lên đường, các tiểu đoàn hướng về miền Nam thẳng tiến; Tiểu đoàn II chiến đấu ở chiến trường miền đông Nam bộ, Tiểu đoàn III chiến đấu ở chiến trường B4, B5... Những chiến sĩ của Hoà Bình trong Tiểu đoàn Hoà Bình - Gia Định đã hoà vào sức mạnh chung của tỉnh ta, đóng góp sức người, sức của cho ngày chiến thắng 30/4... Cũng vì ý nghĩa lớn lao đó mà trước đây, khi gặp cố Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Việt Đức cũng như các cán bộ, chiến sĩ khác lên đường trong những năm 1968, 1969, thấy được niềm hạnh phúc, tự hào hiện rõ trong từng ánh mắt, lời nói... 

 

                                                                                    Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục