Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, học sinh khóa 1975 - 1978
(HBĐT) - Thời gian thấm thoắt, 50 năm đã trôi qua, 50 năm xây dựng, phát triển mạnh mẽ của trường THPT Lạc Sơn. Trong không khí ấm áp của tình cảm thầy, trò, tình cảm bạn bè để cùng nhớ lại kỷ niệm một thời đèn sách. Vô cùng trân trọng và biết ơn tình yêu nghề, tình thương, trách nhiệm của các thầy giáo, cô giáo đối với các thế hệ học trò của nhà trường để từ nơi đây, lớp lớp học trò như những đàn chim đầy sức sống, nghị lực tung cánh bay đi xây đời. Những ngày này, bản thân tôi cũng như nhiều thế hệ học sinh của nhà trường dù đang sinh sống, công tác, lao động, học tập trên khắp mọi miền của Tổ quốc đều hướng về thầy, cô, về mái trường thân yêu của mình với lòng tri ân sâu đậm nhất.
Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhà trường bức ảnh Bác Hồ nhân dịp khai giảng năm học mới.
Là cựu học sinh của trường THPT Lạc Sơn khóa 1975 – 1978, khóa học đầu tiên sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, những năm tháng học tập dưới mái trường cấp III Lạc Sơn là quãng thời gian đẹp nhất, không thể phai mờ trong tâm trí tôi. Những năm đó, điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn, thiếu thốn nhưng thầy, trò nhà trường vừa thi đua dạy tốt, học tốt, vừa hăng hái lao động, sửa sang trường lớp. Khi là học sinh của trường THPT Lạc Sơn, tôi luôn nhận được sự quan tâm, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo. Các thầy, cô vừa là người cha, người mẹ, vừa như người bạn tâm giao, quan tâm, dạy dỗ, động viên, khích lệ và thắp lên trong tôi ước mơ, hoài bão. Đó là cơ sở, tiền đề giúp tôi có được thành công như hôm nay.
50 năm là quãng thời gian không dài so với lịch sử nhưng là thời gian dài so với cuộc đời của mỗi con người. 50 năm qua đánh dấu quá trình thành lập và phát triển của nhà trường. Khi mới thành lập, trường đã trải qua biết bao khó khăn, gian khổ. Đến nay, thầy và trò trường THPT Lạc Sơn đã và đang cố gắng vươn lên tự khẳng định mình. Những ai đi xa lâu ngày có dịp trở về trường đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự đổi thay, lớn mạnh của nhà trường. Cơ sở vật chất trường, lớp khang trang, bề thế hơn, trang thiết bị dạy và học tiên tiến, hiện đại hơn. Chất lượng dạy và học được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng.
50 năm đã qua, kỷ niệm của mỗi thế hệ học trò đối với ngôi trường THPT Lạc Sơn không bao giờ quên. Tôi và các thế hệ học sinh hôm qua, hôm nay và ngày mai luôn tin tưởng nhà trường tiếp tục phấn đấu, vươn lên trở thành điểm sáng trong ngành GD&ĐT tỉnh nhà.