Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải theo dõi sức khỏe cháu Bùi Hồng Việt chỉ năng 800g.
(HBĐT) - Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã bước đầu cứu sống bé Bùi Hồng Việt sinh non khi mới được 25 tuần tuổi và chỉ nặng 800g. Bé Việt là con của chị Bùi Thị Hà, xóm Đầm, xã mãn Đức, huyện Tân Lạc.
Rạng sáng ngày 9/8/2010, khi mới mang thai được hơn 6 tháng tuổi, chị Hà thấy đau bụng và được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc. Đến 4 giờ 30 phút cùng ngày, bé Việt đã chào đời. Sau đó, cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng thở rên, tím tái, có cơn ngừng thở, thể trạng rất non yếu, phản xạ sơ sinh và trương lực cơ yếu, phổi thông khí kém. Kíp trực gồm bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải (Phó khoa nhi) và Nguyễn Thanh Hường cùng các điều dưỡng đã hút đờm dãi và cho thở CPAP trong 4 ngày. Đồng thời, nuôi dưỡng hoàn toàn bằng tĩnh mạch, ủ ấm và vệ sinh, tiêm, truyền trong lồng ấp. Cứ 10 ngày, các điều dưỡng thay lồng ấp 1 lần. Trong quá trình nuôi dưỡng, bé Việt có nhiều diễn biến về hô hấp, vàng da, máu. Ngày 13/8, cháu phải cấp cứu đến 8 giờ về chảy máu không cầm và đã được truyền máu. Từ ngày 26/8, các bác sĩ đã tập cho bé ăn 0,5 – 1 mm sữa. Đến ngày 1/9, tình trạng của cháu đã được cải thiện, da, môi hồng, vận động chi và phản xạ sơ sinh tốt. Được biết, chị Bùi Thị Hà mẹ cháu việt có tiền sử sinh non tháng.
Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hải cho biết: Đây là trường hợp sơ sinh nhẹ cân nhất từ trước đến nay tại Bệnh biện Đa khoa tỉnh. So với cả nước thì đây cũng là những trường hợp hiếm. Các bác sĩ và điều dưỡng sẽ cố gắng cứu sống cháu. Theo bác sĩ Lê Tố Như, Phó khoa sơ sinh, Bệnh viện nhi T.Ư, tỉ lệ trẻ sinh non nặng 800g được cứu sống trên cả nước cũng ít vì những nguyên nhân như quá trình chuyển viện, thời gian đến, trang thiết bị cấp cứu trong thời gian vận chuyển.
Trước đó, đơn vị sơ sinh thuộc Khoa nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã cứu sống nhiều trường hợp trẻ sinh non thiếu tháng chỉ nặng từ 1000 – 1.500g. Đây là những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, điều dưỡng của khoa.
Cẩm Lệ