(HBĐT) - Là một xã đặc biệt khó khăn của huyện Đà Bắc, giao thông chia cắt, nhiều xóm phải đi lại bằng thuyền đã gây ra trở ngại cho phát triển KT-XH của Hiền Lương nói chung, công tác tuyên truyền - vận động của ngành dân số nói riêng. Bằng sự nhiệt tình, tâm huyết, đội ngũ cán bộ ngành dân số xã đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, duy trì là địa bàn nhiều năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3.
Gặp chúng tôi tại trụ sở UBND xã, chị Xa Thị Phúc - CTV dân số xóm Mái chia sẻ: Xóm Mái cách trung tâm xã khoảng 8 km, đường rất khó đi, ngày mưa chỉ có cách là đi bộ. Nhưng dù thời tiết thế nào, mỗi tháng 1 lần, tôi vẫn cố gắng ra xã giao ban để báo cáo tình hình và lấy thuốc uống, bao cao su, tờ rơi tuyên truyền... về xóm vận động. Ngoài xóm Mái, Hiền Lương còn có xóm Ngù cách trung tâm xã đến hơn 10 km, xóm Mơ cách trung tâm xã 8 km... nhưng không buổi giao ban nào mà các chị vắng mặt.
Với phương châm “đến tận ngõ, gõ từng nhà”, đội ngũ CTV dân số xã đã nhiệt tình giải thích cặn kẽ tác hại của việc sinh nhiều con vừa có hại cho sức khỏe, vừa không đủ điều kiện chăm sóc con cái. Không chỉ riêng trong chiến dịch mà đội ngũ CTV dân số đã thường xuyên tiến hành tuyên truyền, vận động trong năm. Để thuyết phục được các đối tượng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt các đối tượng sinh con một bề là điều không hề đơn giản. Hàng tháng, hàng tuần, CTV dân số đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền theo chủ đề phù hợp với nhóm đối tượng. Vừa tư vấn tuyên truyền trực tiếp, vừa vận động các đối tượng tham gia hoạt động các CLB gia đình hạnh phúc, không sinh con thứ 3. Ngoài ra, cán bộ chuyên trách dân số xã còn chủ động lập danh sách các đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 để vận động và giúp họ lựa chọn những biện pháp tránh thai, KHHGĐ phù hợp.
Nhờ sự kiên trì tuyên truyền, vận động mà công tác dân số của Hiền Lương đã đạt được những kết quả ổn định, 5 năm liền không có trường hợp sinh con thứ 3. Hiện nay, toàn xã có hơn 90% các cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại. Nhiều xóm như xóm Ké có tới 27 người đình sản, xóm Doi đã bước sang năm thứ 10 không có người sinh con thứ 3.
Lạc Bình