Chiếc ô tô này đi xuống, may mà lái xe kịp thời phanh lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng và hư hỏng phương tiện ( Ảnh chụp 17h ngày 9/4/2016)
(HBĐT) - Con đường Đà Giang “Đê Đà Giang” được chính quyền và người dân Hòa Bình xây đắp từ bao đời nay với mục đích ngăn nước lũ sông Đà tràn vào thành phố và làm đường giao thông nội thành.
Năm 2014 đường Đà Giang được mở rộng nâng cấp, đây là công trình chào mừng 70 năm Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI. Từ khi Dự án làm đường hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, đường Đà Giang trở thành con đường chính góp phần phát triển du lịch, làm đẹp cảnh quan hai bờ Sông Đà và TP Hòa Bình, cũng ở nơi đây hàng quán dịch vụ đua nhau phát triển, người và phương tiện qua lại đông đúc. Tuy nhiên bên cạnh đó, người dân đi trên đường họ thường phải chịu đựng mùi ô nhiễm của phế thải đủ các loại đổ bừa bãi bên bờ sông và hơn thế nữa họ phải chứng kiến nhiều vụ nguy hiểm đến tính mạng con người và phương tiện xẩy ra.
Cụ thể, ở đường Đà Giang đoạn ngã ba giao nhau với đường Lê Quý Độn thuộc khu vực tổ 11 và đoạn ngã ba giao nhau với đường Đặng Dung thuộc tổ 17 phường Phương Lâm. Theo người dân cho biết, nơi đây thường xuyên xẩy ra tai nạn, nhất là ở ngã ba giao nhau với đường Lê Quý Đôn, trung bình mỗi tháng có từ 4 đến 6 vụ xe ô tô lao xuống, cá biệt có những ngày từ 2 đến 3 vụ. Còn các xe lao vào, phát hiện kịp thời dừng lại thì rất nhiều, có thể nói ngày nào cũng có.
Nguyên nhân là do nơi đây, trên đường Đà Giang có mở lối rẽ ngang chiều rộng hơn 5m ngang bằng đường ô tô, nhưng thực chất lối rẽ này chỉ xây bậc có độ dốc cao dành cho người đi bộ " xe ô tô không đi được," thế nhưng trên đường lại không được cơ quan có trách nhiệm cắm biển báo dẫn đến lái xe thấy đường rẽ là đi vào và bị lao xuống. Xe bị nhẹ sạt và hỏng gầm, xe bị nặng mũi xe đâm xuống đường, nếu đi nhanh sẽ có thể bị lộn xe gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Mặc dù, các vụ xe lao xuống xẩy ra nhiều, nhưng do chưa ảnh hưởng nặng đến tính mạng con người, nên tình trạng trên chưa được khắn phục. Anh Bùi Hữu Đức điều khiển xe ô tô BKS 34A - 09749 bị lao xuống bức xúc nói. “Được ngày lên Hòa Bình chơi nghe đồn có đường mới đẹp, lên xem thể nào ai ngờ bị lao xuống đây. Không hiểu đây là đường hay là bẫy ô tô.” .
Người dân nơi đây và khách thăm quan du lịch đề nghị cơ quan đơn vị có trách nhiệm quản lý con đường Đà Giang, cần cắm biển cấm ô tô đi vào, hoặc đặt tường phòng vệ mềm để người tham gia giao thông biết để tránh.
Đàm Quang
(Đài PT – TH tỉnh)