Sau nhiều cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, khu tái định cư (TĐC) Tuổng Đồi, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) đã hoàn thành hệ thống hạ tầng điện, đường, trường học... để bàn giao mặt bằng cho các hộ dân chuyển về sinh sống. Từ đây, nhịp sống mới bắt đầu tại khu TĐC này...


Sau khi hoàn thành, khu tái định cư Tuổng Đồi, xã Mường Chiềng (Đà Bắc) đã đón 64/68 hộ thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở đất về xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống.

Nằm ở điểm cao nhất huyện, chon von trên sườn núi, khu TĐC Tuổng Đồi là nơi chuyển dân, TĐC của 68 hộ dân. Trong đó có 64 hộ của xóm Tuổng Đồi (cũ) và 4 hộ TĐC xen ghép ở các xóm khác trong xã Mường Chiềng. Tất cả các hộ đều nằm trong khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất. Đồng chí Bùi Văn Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng cho biết: Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10/2017, trên địa bàn xã Mường Tuổng (cũ) bị ảnh hưởng nặng nề, xuất hiện nhiều điểm, khu vực có nguy cơ sạt lở đất rất cao, gây nguy hiểm cho tính mạng  người dân, tập trung chủ yếu là ở xóm Tuổng Đồi. Từ thực tế đó, được sự đồng ý của tỉnh, huyện Đà Bắc đã triển khai xây dựng khu TĐC với tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng để đưa các hộ ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao về nơi ở mới đảm bảo an toàn. 

Quá trình thực hiện do gặp một số khó khăn và ảnh hưởng từ việc xã Mường Tuổng được sáp nhập với xã Mường Chiềng trở thành xã Mường Chiềng mới, cùng một số khó khăn về địa hình, điều kiện giao thông nên tiến độ xây dựng khu TĐC Tuổng Đồi gặp nhiều khó khăn. Đến cuối năm 2022, đầu năm 2023, các hộ mới được giao đất để xây dựng nhà cửa. Tính đến tháng 12/2023, 100% hộ thuộc diện phải di dời để TĐC đã được bàn giao đất tại khu TĐC mới. Theo đó, đã có 64 hộ xây dựng nhà cửa ổn định và chuyển về sinh sống tại nơi ở mới.

Phấn khởi khi ngôi nhà cấp 4 khang trang, vững chãi vừa được xây dựng, ông Hà Văn Xoan chia sẻ: Khi được Nhà nước bàn giao đất để về nơi TĐC, chúng tôi rất phấn khởi. So với nơi ở cũ thì về nơi đây có điều kiện tốt hơn rất nhiều. Ngoài có mặt bằng ổn định, an toàn thì Nhà nước còn hỗ trợ đầu tư hệ thống điện, đường, trường học, hệ thống nước sinh hoạt đảm bảo.

Nhớ lại thời điểm còn sinh sống tại nơi ở cũ, ông Bùi Văn Bàn vẫn có lúc rùng mình. Ông kể: Sau đợt mưa lũ lịch sử năm 2017, địa bàn xóm Tuổng Đồi xuất hiện một số vết nứt sâu, chạy dài trên sườn núi, đồi quanh nơi ở các hộ dân. Sau đó, mỗi khi có mưa lũ hoặc thỉnh thoảng có biến đổi địa chất, chỉ một hòn đá lăn cũng làm nhiều người hoảng hốt. Có khi giữa lúc trời mưa gió nhiều hộ trong xóm phải dắt díu nhau đến nhà người quen để tránh trú, đợi khi mưa tạnh, gió tan mới dám trở về nhà. Khi được giao đất về khu TĐC mới, chúng tôi rất phấn khởi.

Theo đồng chí Bùi Văn Hường, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng, trên thực tế đời sống người dân ở các xóm thuộc xã Mường Tuổng cũ vốn gặp rất nhiều khó khăn. Đa phần là hộ nghèo, điều kiện kinh tế  chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với cây ngô là chính. Tuy nhiên, sau mưa lũ lịch sử cuối năm 2017, phần lớn diện tích đất trồng trọt của Mường Tuổng nói chung và xóm Tuổng Đồi nói riêng đã bị rửa trôi, xói mòn, thậm chí là sạt lở nghiêm trọng. Không có đất canh tác nên đời sống người dân nơi đây vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. 

Để cuộc sống người dân ổn định, an toàn, khi khu TĐC được hoàn thiện về hạ tầng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, sớm di chuyển về nơi ở mới an toàn, tránh xa những điểm có nguy cơ sạt lở. Ban đầu cũng chỉ có một số hộ hiểu rõ được tinh thần, chủ trương của Đảng, Nhà nước nên đã đồng thuận. Còn một số hộ do khó khăn về điều kiện kinh tế nên vẫn còn băn khoăn, lo lắng, có tâm lý không muốn đi. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là phát huy tinh thần gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động cũng như thể hiện vai trò "lời nói đi đôi với việc làm”, nhiều đảng viên như Bùi Văn Thành, Bùi Văn Thủy, Bùi Văn Bàn, Bùi Văn Hường... đã gương mẫu, tiên phong di chuyển về khu TĐC làm nhà, sinh sống, từ đó người dân tin, nghe theo.

Ngay khi chuyển về đây, các hộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ nhau rất tích cực. Nhà nào xây dựng trước đều được các hộ làm sau hỗ trợ ngày công, giúp đỡ vận chuyển vật liệu theo hình thức "đổi công”, thậm chí hỗ trợ về cả tài chính để cùng nhau xây dựng nhà cửa. Nhờ đó đến nay, 100% hộ chuyển về khu TĐC Tuổng Đồi đều tập trung nguồn lực xây dựng nơi ở mới khang trang, vững chãi. Đến nay, "đa phần các hộ đã và đang xây nhà, hình thành nên một làng xóm mới quây quần, không còn là các hộ sống đơn lẻ cách xa nhau trên khắp các triền đồi, góc núi như trước nữa. Nhờ đó, tình làng, nghĩa xóm được gắn kết. Một nhịp sống mới đang bắt đầu ở vùng đất còn nhiều gian khó. Chắc chắn năm nay người dân ở khu TĐC Tuổng Đồi sẽ đón cái Tết yên vui, quây quần và đầm ấm”, ông Bùi Văn Thành, người dân khu TĐC Tuổng Đồi phấn khởi. 


Mạnh Hùng


Các tin khác


“Xe đạp thồ” - Huyền thoại trong chiến thắng Điện Biên Phủ

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng tôi được chị Ngô Thị Lai, cán bộ Bảo tàng giới thiệu tham quan, tìm hiểu khá nhiều hiện vật quan trọng, độc đáo, góp phần làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu 70 năm về trước. Một trong những hiện vật ấy là chiếc xe đạp thồ huyền thoại.

Ký ức về "mùa hè đỏ lửa" Thành cổ Quảng Trị năm 1972

Cho đến nay, sau 52 năm, trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, được mệnh danh là "mùa hè đỏ lửa” với sự huy động lực lượng lớn chưa từng có trong 81 ngày đêm giằng co từng mét đất, ngôi nhà giữa bom rơi, đạn nổ vẫn còn in đậm trong ký ức quân và dân cả nước cũng như lớp thanh niên tỉnh Hòa Bình lên đường đến với chiến trường Quảng Trị, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc trong hành trình giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bảo tồn giá trị văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Văn hóa có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền, dân tộc là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa góp phần củng cố nền tảng tinh thần của xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển, vừa quảng bá du lịch, thúc đẩy phát triển KT-XH.

Người chiến sỹ quân y và khúc hát bi tráng giữa khói lửa Điện Biên Phủ

Sinh năm 1932, năm nay cựu chiến binh (CCB) Vũ Trọng Thuận ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP Hòa Bình) đã ngoài 90 tuổi, nhưng khi kể về một thời binh lửa nơi chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, giọng ông vẫn sang sảng. Thời điểm đó ông tham gia với vai trò là chiến sỹ quân y của trạm thu dung điều trị thương binh dưới tán rừng Mường Phăng. 70 năm đã trôi qua, ký ức thời thanh niên của người cựu binh như ùa về khi hoa ban nở trắng những cánh rừng Tây Bắc.

Vẹn nguyên ký ức về trận chiến Đồi A1

Sinh năm 1934, năm nay dù đã 90 tuổi nhưng khi kể lại những ngày cùng đồng đội tấn công Đồi A1 ở chiến dịch Điện Biên Phủ cách đây tròn 70 năm, đôi mắt của cựu chiến binh (CCB) Mai Đại Xá ở tổ 7, phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình) như có lửa, giọng nói trở lên mạnh mẽ như thuở 20 tay cầm súng, bật dậy từ chiến hào hô xung phong...

Hồi ức về trận chiến đồi Độc Lập tại Điện Biên Phủ

LTS: Thiếu tướng Bùi Đức Tùng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ là Trung đội trưởng thuộc Đại đội 924, Tiểu đoàn 542, Trung đoàn 165, Đại đoàn 312. Thiếu tướng Bùi Đức Tùng đã kể lại những kỷ niệm tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ trong cuốn sách "Chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh” do Ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên Phủ thành phố Vinh biên soạn. Báo Quân đội nhân dân Điện tử trích gửi đến bạn đọc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục