Những ngày tháng Tư năm 2025, mỗi người con đất Việt đều cảm nhận giá trị thiêng liêng của non sông một dải.


Pano chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được treo tại các giao lộ ở khu vực trung tâm Quận 1, nơi có nhiều du khách qua lại. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Đất nước đẹp vô cùng, từ cao nguyên đá Đồng Văn qua đôi bờ Bến Hải tới Đất Mũi Cà Mau, từ dãy Trường Sơn hùng vĩ mở ra vùng biển bao la của Tổ quốc với Hoàng Sa, Trường Sa…

Trân quý cuộc sống hòa bình lại càng cảm nhận sâu sắc: Chỉ có thống nhất, nhân dân mới có cuộc sống Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Chỉ có thống nhất, Việt Nam mới giàu mạnh,"đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, mới bước vào kỷ nguyên sánh vai với các cường quốc năm châu.

Những ngày cuối tháng Tư ở Côn Đảo nơi từng là "địa ngục trần gian”. Vùng đất thiêng này có Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng, người yêu nước Việt Nam qua nhiều thế hệ bị tù đày. 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, Côn Đảo đã không ngừng đổi thay, một diện mạo mới đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Không chỉ có tốc độ phát triển khá nhanh, ưu tiên du lịch và kinh tế biển, ở Côn Đảo, cơ sở vật chất, môi trường cảnh quan được đầu tư xây dựng. Hệ thống cơ sở hạ tầng đường bộ ngày càng hoàn thiện, đa dạng phương thức giao thông kết nối như các tuyến bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo, tuyến trực thăng Vũng Tàu - Côn Đảo, các tuyến vận tải tàu cao tốc từ Vũng Tàu và Sóc Trăng.

Thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính, giữa tháng Tư vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó Côn Đảo sẽ trở thành một đơn vị đặc khu.

Nói về mảnh đất thiêng ngoài trùng khơi này, bà Phan Thị Bé Tư ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh kể năm nào bà cũng cùng nhiều cựu tù Côn Đảo trở lại "để thắp nén hương thơm cho đồng đội, đồng chí”. Và bà rất vui trước sự đổi thay của Côn Đảo trong sự phát triển kỳ diệu của đất nước. "Đó là sự đánh đổi bằng xương máu của bao thế hệ chiến sỹ cách mạng đi trước”, bà Bé Tư chia sẻ.

Cách Côn Đảo hơn 230km theo tuyến đường bộ và đường biển là Củ Chi. "Đất thép” từng là vùng trắng, "không còn nơi nào lành lặn” nhưng là huyện đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2010.

Tương lai, nơi đây sẽ có 4 tuyến metro quan trọng, cảng du thuyền phục vụ du lịch gắn với các điểm du lịch lịch sử; bến xe buýt quy mô 12 ha, cảng thủy nội địa rộng 15 ha và Cảng cạn Củ Chi nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.


Bà Nguyễn Thị Nè, xã Phú Mỹ Hưng (Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), thành viên đơn vị A20 của Quân giải phóng có nhiệm vụ tiếp quản nguỵ quân đầu hàng vào ngày 30/4/1975. Ảnh: Việt Đức/TTXVN

Ngắm mảnh đất trù phú với nhà cửa đàng hoàng, khang trang, hiện đại hơn trước rất nhiều, bà Nguyễn Thị Nè (sinh năm 1945, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh), người cựu tù chính trị Côn Đảo lại nhớ ngôi nhà của gia đình trên mảnh đất này. "Máy bay Mỹ nó thả mấy trái bom liền. Nhà tan hoang không còn cái gì. Sau giải phóng, ba tôi phải lấp đất lại mới xây được cái nhà”, bà Nguyễn Thị Nè hồi tưởng.

"Kết quả này cho thấy, người dân đặt niềm tin sâu sắc vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng nên ý chí, nghị lực và sức mạnh đồng thuận của con người Củ Chi mới được phát huy mạnh mẽ”, bà Nguyễn Thị Nè nhấn mạnh từng câu, từng chữ.

Sự đổi thay của Côn Đảo, Củ Chi nằm trong bức tranh tươi tắn của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh Nam Bộ sau 50 năm đất nước thống nhất. Thành phố mang tên Bác luôn là trung tâm đổi mới, năng động, sáng tạo hàng đầu cả nước, là đầu tàu kinh tế và trung tâm phát triển công nghiệp - du lịch - dịch vụ lớn nhất cả nước. Năm 2025 là năm diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thành phố đang kỳ vọng vào sự bứt phá về mọi mặt, đặc biệt là đạt chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số để vững chắc vai trò, vị trí đầu tàu của cả nước, để chất lượng cuộc sống nhân dân ngày càng cao.

Tiếp thêm động lực, ngày 30/12/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 31-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong mục tiêu đề ra, 20 năm nữa, Thành phố mang tên Bác phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu…

Và gần đây nhất ngày 12/4/2025, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo danh sách dự kiến các đơn vị hành chính cấp tỉnh mới sau sáp nhập, hợp nhất ban hành kèm theo Nghị quyết sẽ là: "hợp nhất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, lấy tên là Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay".

Từ Thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc, qua thành phố Đông Hà (Quảng Trị) khoảng mười cây số là đến sông Bến Hải, cầu Hiền Lương. Nơi đây từng như "cái rốn” của bom đạn, khói lửa trải dài từ Cửa Việt qua Đông Hà đến bờ đông sông Mekong ở Lào. Chiến tranh từng len sâu vào tận ngõ ngách, từng ngôi nhà và từng thân phận con người.

Nhưng "còn da lông mọc, còn chồi nảy cây", 50 năm qua, Quảng Trị từng bước tái thiết, phát triển và hôm nay đang trỗi dậy trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Những hố bom đạn nham nhở ở Vĩnh Linh, Gio Linh ngày nào, giờ là nhà cao tầng bên những vườn cây trĩu quả. Phía biển Cửa Việt, Cửa Tùng trở thành nơi nghỉ dưỡng với nhiều khu du lịch, dịch vụ, bãi tắm đẹp và nhộn nhịp tàu vào ra vươn khơi, bám bể.

Ông Hà Sỹ Đồng, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị từng chia sẻ, địa phương đang có nhiều lợi thế đặc thù và những cơ hội phát triển rất lớn. Quảng Trị là điểm đầu trên tuyến đường huyết mạch chính của Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) về phía Việt Nam, nối với Lào - Thái Lan - Myanmar qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đến cảng biển Cửa Việt, cảng Mỹ Thủy và là cửa ngõ hướng ra Biển Đông của các nước liên quan trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Đây là điều kiện rất thuận lợi để Việt Nam cũng như Quảng Trị nói riêng mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực, giao thương hàng hóa, vận tải quốc tế, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch với các nước trong khu vực. EWEC đem lại cơ hội cho các quốc gia trên tuyến đẩy mạnh hợp tác khu vực và nâng cao mức sống cho nhân dân.

Vậy là đã tròn nửa thế kỷ - 50 năm sau ngày 30/4/1975, tiếng vọng từ lịch sử đang giao hòa với cuộc sống hiện tại, trở thành niềm tự hào và hành trang quý giá để nhân dân cả nước tiếp tục tiến vào kỷ nguyên mới. Không chỉ xây dựng lại Tổ quốc "bằng mười, xây lại đẹp hơn”, cả dân tộc đang quyết hiện thực hoài bão ngàn đời là đất nước hùng cường, thịnh vượng. Đó cũng là hiện thực di nguyện, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ một quốc gia nghèo khó, lạc hậu, gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh kéo dài và từng bị cô lập, Việt Nam đã vươn mình trở thành một quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Trong hội nhập quốc tế, Việt Nam chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ; đảm nhận nhiều vai trò quan trọng trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào hoạt động của nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương có tầm ảnh hưởng. Việt Nam đã xác lập một vị thế mới, một tầm cao mới trên bản đồ chính trị thế giới. Chúng ta đã thực sự hòa nhập vào dòng chảy của chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Và như khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm, lịch sử đã chứng minh, tương lai thuộc về những quốc gia biết nuôi dưỡng khát vọng lớn lao và đồng lòng hành động vì lợi ích chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết, chung tay tạo nên những "kỳ tích phi thường" trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta nhất định sẽ tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của cha ông, không ngừng nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu vĩ đại hơn nữa trong tương lai.


Theo TTXVN


Các tin khác


Thăm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng

Giữa núi rừng Việt Bắc, nơi từng là cái nôi của cách mạng, có một mái trường đặc biệt mà tên tuổi đã đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam như một mốc son lịch sử - Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đây không chỉ là nơi đào tạo lớp phóng viên đầu tiên của nền báo chí cách mạng, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, của khát vọng truyền thông vì dân tộc, vì Tổ quốc.

Chuyện người lính trở về từ tuyến lửa

Xung phong đi bộ đội khi còn rất trẻ, lúc vừa tròn 18 tuổi. Vào chiến trường, ông tham gia chiến đấu ở chiến trường B5 - Bình Trị Thiên khói lửa và là một trong những người lính cuối cùng rút khỏi thành cổ Quảng Trị sau 81 ngày đêm chiến đấu ác liệt... Người mà tôi muốn nói ở đây là cựu chiến binh Vũ Duy Tôn, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh. Trở về sau cuộc chiến, dù trên cương vị công tác nào hay trong cuộc sống đời thường, ông vẫn luôn thắp sáng ngọn lửa truyền thống, khí tiết của một người lính từng chiến đấu và trở về từ tuyến lửa...

Tỉnh Hoà Bình - nơi hội tụ những nét văn hoá, lịch sử độc đáo, bản sắc: Bài 13 - Thủy điện Hòa Bình - tự hào “công trình thế kỷ”

Không chỉ vào dịp đầu năm hay ngày lễ, Tết, mà hàng ngày, Nhà máy thủy điện Hòa Bình luôn là điểm đến tham quan, chiêm ngưỡng, tìm hiểu của du khách trong và ngoài tỉnh. Ước tính mỗi năm có trên 60.000 lượt du khách đến tham quan. Đến đây, ngoài việc được thăm các tổ máy, lên đỉnh đập ngắm lòng hồ, du khách còn được lên thắp hương, vãn cảnh trên Tượng đài Bác Hồ, khu Đài tưởng niệm, bảo tàng, nơi đặt bức thư của những người lao động trên công trình thế kỷ "Gửi thế hệ mai sau”… Du khách không khỏi xúc động bởi những câu chuyện, hình ảnh của những người làm thủy điện Hòa Bình - công trình thủy điện tầm cỡ của Việt Nam trong thế kỷ XX…

Cải cách hành chính ở Hòa Bình - từ chạm nhỏ đến chuyển động lớn: Bài 4 - Kiến tạo hành chính, kết nối đầu tư

Hơn 1.000 dịch vụ công (DVC) trực tuyến toàn trình đã được tỉnh Hòa Bình tích hợp thành công trên Cổng DVC quốc gia. Nhưng con số ấy chỉ là phần nổi. Điều ẩn sâu, âm thầm mà bền bỉ là một tiến trình tái thiết thể chế hành chính từ gốc, bằng công nghệ, bằng con người và bằng chính sự thay đổi trong hành xử công quyền. Không còn rào cản thủ tục. Không còn "ngại” gặp cán bộ. Không còn những buổi đi lại mòn dép chỉ vì thiếu một dấu, một giấy. Khi nền hành chính trở nên thân thiện, minh bạch và hiệu quả, nó không chỉ tạo ra sự thuận tiện cho người dân, mà còn trở thành nền tảng đáng tin cậy để thu hút đầu tư, mời gọi phát triển. Hòa Bình đã không chọn cách "vẽ đường” cho nhà đầu tư bằng lời nói. Tỉnh chọn cách "dọn đường" bằng cải cách.

Cải cách hành chính ở Hòa Bình - từ chạm nhỏ đến chuyển động lớn: Bài 3 - Hành chính phục vụ - không ai bị bỏ lại

5 sở, 22 phòng chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp bị xóa khỏi sơ đồ tổ chức bộ máy hành chính tỉnh Hòa Bình trong vòng chưa đầy 1 năm. Nhưng không ai "mất việc”. Và cũng không có một cuộc xáo trộn nào gây bức xúc trong dư luận. Thay vào đó là một bộ máy mới - tinh gọn, rõ người, rõ việc, được người dân mô tả bằng một cụm từ duy nhất - nhẹ: Nhẹ hơn trong thủ tục. Nhẹ hơn trong tiếp cận. Nhẹ cả trong thái độ của cán bộ tiếp dân.

Cải cách hành chính ở Hòa Bình - từ chạm nhỏ đến chuyển động lớn: Bài 2 - Một chạm, vạn thay đổi

1.482 tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn với gần 13.000 thành viên trên toàn tỉnh. Ở Hòa Bình, người dân không đơn độc trước công nghệ. Từ những xóm Mường ven suối đến vùng cao đất đá như Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu), mỗi tổ công nghệ số là một "người bạn” giúp người dân khai hồ sơ online, tạo tài khoản VNeID, nộp giấy tờ không cần giấy. Những cú "chạm” tưởng chừng xa lạ ấy đang dần trở thành thói quen hàng ngày, thay đổi cách người dân nhìn về chính quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục