Thầy về trường tuổi đời còn trẻ
Dạy môn văn lớp 9, lớp 10 (*)
Bài học đầu tiên chúng em còn nhớ
Giọng nói có duyên tươi tắn nụ cười.
Chúng em may mắn được học thầy
Giọng ấm áp bổng trầm như hát
Thầy làm thơ rất giàu cảm xúc
Con gái chúng em thật mê say.
Trò ốm đau, thầy đến nhà thăm hỏi
Chưa hiểu bài, thầy giảng giải, động viên
Nhà khó khăn, thầy động lòng, chia sẻ
Cả lớp vui như gặp mẹ hiền.
Một sớm xuân thầy ra mặt trận
Thầy, trò gặp nhau lưu luyến tiễn chân
Thầy bị thương trong trận đánh lớn
Mất một cánh tay vẫn vững tinh thần.
Thầy về trường lại say sưa lên lớp
Tâm hồn lính ngấm vào thơ văn
Giọng truyền cảm vẫn còn nguyên vẹn
Gieo vào tuổi hồng như khúc ca xuân.
Ngày ra trường, mỗi người một ngả
Chúng em về, thầy đã ra đi
Biết ơn thầy tài năng, nhân hậu
Mắt học trò lệ ướt hàng mi.

(*) Phổ thông hệ 10 năm.


                              Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục